14/03/2025
Chị H.T.L SN 1983 tại Chiềng Yên - Vân Hồ, vào năm 2016 - khi con trai SN 2013 được 3 tuổi - chị đã quyết định tham gia cho con gói bảo hiểm An sinh giáo dục của BVNT với mức phí 3,4 trđ/6 tháng, với mong muốn tích lũy cho tương lai của con đến khi con 18 tuổi thì mẹ sẽ có một khoản tiền để lo cho con đi học đại học. Cuộc sống vẫn bình thường cho đến một ngày tháng 02/2025 chị H.T.L tử vong do bị K Phổi. Trước đó vào tháng 9/2024 chị phát hiện ra mình bị bệnh, và chỉ sau 5 tháng sau chị đã ra đi, gia đình đã mất đi người vợ hiền, các con mất đi người mẹ.
Ở cái độ tuổi 42 tưởng chừng như rất khỏe mạnh để chăm lo cho gia đình thì giờ đây gia đình chị chỉ còn 3 bố con cùng nhau sớm tối, ngôi nhà vắng đi bóng dáng của người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó chỉ biết chăm lo cho gia đình. Thật may mắn khi trước đó chị H.T.L đã kịp tham gia 1 HĐ tại BVNT có quyền lợi miễn nộp phí. HĐ chị tham gia cho con trai vẫn còn đó, như mẹ vẫn dõi theo và đồng hành cùng em, bời từ giờ theo đúng cam kết trong HĐ thì HĐ mẹ đóng cho em sẽ được miễn phí 6,5 năm còn lại với tổng số tiền miễn đóng phí là 44.116.800đ. Như vậy đến khi hết hạn HĐ gia đình sẽ nhận về số tiền đáo hạn dự kiến lên đến 170trđ. Tuy mẹ không còn nhưng tình yêu thương của mẹ vẫn còn mãi với con trai, đặc biệt dù trong hoàn cảnh nào thì số tiền này vẫn sẽ nhận được khi hết hạn HĐ để thực hiện ước mơ, dự định ban đầu của người mẹ. Chúng tôi chỉ tiếc rằng là, chị hy sinh quá nhiều cho gia đình và con cái, nên chưa kịp nghĩ gì đến bản thân mình, cũng chưa kịp tham gia gói bảo hiểm nào cho bản thân (là người trụ cột trong gia đình) nên khi rủi ro xảy ra chị N.T.L chưa có chế độ bảo hiểm cho chính bản thân mình
👉 Giá trị nhân văn của BVNT đã tới được với gia đình chị, nhưng nếu có THÊM hợp đồng bảo vệ cho chị N.T.L là người trụ cột trong gia đình thì chắc hẳn tình yêu chị dành cho gia đình trong hoàn cảnh này sẽ còn lớn hơn nhiều nữa phải không các Anh/Chị
⁉ Có HĐ BVNT đã là tốt, nhưng có NHIỀU HĐ sẽ là tốt hơn😍