22/05/2020
GIÀU LÊN TỪ NỢ
NGƯỜI GIÀU CŨNG NỢ, NHƯNG SAO CÀNG NỢ HỌ CÀNG GIÀU?
Trong gia đình mình, mà mình nghĩ là trong hầu hết gia đình ở Việt Nam thì nhắc đến chữ "nợ" là cả nhà đều sợ. Vậy mà càng sợ lại càng nợ, đi đâu gặp ai cũng nghe người ta than, nợ ít nợ nhiều gì ai cũng có lúc phải “sắm” một cái nợ cho riêng mình.
Mà người nghèo như mình mang nợ thì nó là chuyện bình thường ở phường, chứ đằng này mấy thằng bạn nhà giàu cũng thấy nó than đang nợ, nghĩ quái lạ nợ kiểu gì mà ngày nào cũng thấy chúng nó check-in sang chảnh, đi 4 bánh bóng loáng, lâu lâu lại đưa cả nhà đi du lịch resort 5 sao nên mình quyết tâm thâm nhập tìm hiểu tiền đâu mà chúng nó vừa phải trả nợ mà vẫn còn tiền ăn chơi sa đoạ. Tiền mà dễ kiếm chắc mình cũng xin ít về dùng dần chứ dạo này côvid làm mình buồn khổ còn hơn cô đơn nữa.
Sau vài tháng nằm vùng thì mình phát hiện ra…
Thì ra chúng nó có nợ thật anh em ạ!
Và người ta đi ăn chơi hưởng thụ trên cái nợ cũng là thật anh em ạ!
Những gì mà mình sắp kể ra dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn bước qua cánh cửa thế giới của những người giàu lên từ nợ, hoặc chí ít thì cũng giúp bạn mở mang được tầm mắt và hiểu được vì sao người giàu càng nợ lại càng giàu, còn ta vẫn mãi không thoát ra được cái vòng lẩn quẩn cơmáo gạo tiền thì thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện làm giàu.
Đây là kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình đã được đúc kết lại để ai cũng có thể đọc - hiểu - dễ dàng áp dụng vào mọi hoàn cảnh và dễ dàng chia sẻ đến mọi người. Vì chỉ có cho đi thì mới được nhận lại, nên mình không ngần ngại chia sẻ kiến thức của mình, cũng là cách giúp mình nhận được nhiều điều tốt đẹp khác.
Mình xin khẳng định nhờ nhận ra chân lý dưới đây, tưởng cao siêu nhưng lại rất đơn giản mà cuộc sống mình đã thay đổi hoàn toàn. Cảm nhận rõ ràng sự giàu có tích cực đang nhích lại gần mình hơn mỗi ngày.
Nhận ra và phân biệt Nợ xấu và nợ tốt:
Nghe thì lằng nhằng vì nợ nào chẳng là nợ, nợ nào mà chẳng làm con người ta phải khổ sở đúng không?
Nếu bạn cũng có suy nghĩ này giống của mình hồi 2 năm trước thì mình khuyên thật đã đến lúc bạn nên tạm gác lại những quan niệm cũ và thử nghe những điều mới mẻ sẽ giúp thay đổi cuộc sống của bạn.
Nợ xấu là gì và nợ tốt là gì? Hiểu đơn giản nợ xấu là món nợ mình phải tự kiếm tiền để trả và nợ tốt là món nợ mà mình vay nhưng người khác sẽ trả thay cho mình.
Đến đây thì cũng hơi hoang mang đúng không? Vì xưa nay ai vay thì người ấy trả chứ trên đời này làm gì có chuyện ai trả nợ thay cho mình ngoài ba mẹ của mình. Vậy mà trong thế giới của những người giàu lên từ nợ thì chuyện này là hoàn toàn khả thi, nếu không muốn nói là chuyện bình thường.
Ông bạn mình tên T là điển hình của giàu lên từ nợ. Hắn trước đây ở cùng xóm với mình, học hành thì trung bình nhưng tính tình thì khá lanh lợi, lại thích kết giao và khéo ăn nói nên nói chung là…nghèo.
Sau khi tốt nghiệp đại học cả chục năm, đi làm qua nhiều dạng công ty và cả kinh doanh riêng thì cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc nên vẫn chưa dám lấy vợ. Có lần ngồi “chà đá” với mình, hắn mắt mơ màng miệng lầm bầm: “Phen này tôi quyết vay nợ đi làm ăn ông ạ, cứ làng nhàng kiểu này đến mình còn không dám lấy mình thì làm sao cưới được vợ hả ông?!”
Tôi vừa nghe dứt câu thì giật mình: “Ông có điên không? Tiền ăn mà còn phải tính từng ngày, giờ lại đòi vay nợ làm ăn thì lỡ thất bại ông trả bằng gì?”.
Hắn không trả lời tôi mà chỉ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau thì đứng dậy đi về mà quên luôn trả tiền trà đá.
Ấy thế mà từ đó hắn khá lên trông thấy, xe máy mỗi ngày một chiếc mỗi chiếc một màu, tôi thăm dò tin tức thì được biết bạn tôi vay của ngân hàng20 triệu mua được 5 chiếc xe máy cũ, rồi đi quan hệ và ăn chia với các khách sạn trong vùng nên xe máy gửi mỗi khách sạn 1 chiếc để cho thuê, ngày nào có khách thì chia lại cho khách sạn 10%, tổng thu về 5 xe cũng được khoảng 400k-500k/ngày, một tháng trừ ra cao lắm khoảng 2 tuần xe nằm không thì tổng thu về hàng tháng không những dư trả ngân hàng mà còn đủ mua thêm 1 chiếc xe nữa để cho vào “guồng máy kiếm tiền”.
Được hôm rảnh rỗi tôi với hắn lại ngồi trà đá, tôi ngỏ ý muốn học hỏi bí kíp thì hắn cười bảo: “Tôi vay nợ mua xe nhưng chỉ cần cho khách thuê được thì coi như khách đang trả nợ vay cho tôi rồi, tôi chẳng cần phải bận tâm về số nợ ấy nữa, chỉ cần tập trung tìm kiếm khách hàng và đi mở rộng quan hệ thôi”.
Tôi hôm ấy mới vỡ lẽ ra, đây chính là một trong những món nợ tốt mà ai muốn làm giàu từ nợ cũng nên tham khảo để áp dụng cho mình.
Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc làm thế nào để sở hữu những món nợ tốt như thế, làm sao để biết mua món tài sản nào thì sẽ sinh lợi cho mình, đừng ngần ngại comment hoặc nhắn tin cho tôi, tôi sẽ giải đáp cho bạn.
Nếu bạn rút ra được gì đó trong câu chuyện thực tế của mình, đừng ngại chia sẻ nó đến với người khác, việc tốt đẹp bạn làm hôm nay sẽ được vũ trụ trả thưởng hậu hĩnh sau này.