27/04/2021
MỘT CHÚT TÂM SỰ...
Khi bạn đang là người trụ cột tài chính của gia đình. Hàng ngày bạn ra khỏi nhà, đến nơi làm việc với bao ước mơ hoài bão trên đôi vai mình.
Hàng tháng nhận thu nhập về, bạn căn ke các khoản tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình, chi phí học hành của con, khoản để trả nợ, khoản thì để đầu tư, khoản tiền tiết kiệm, khoản dự phòng ốm đau bệnh tật...
Và bản thân bạn luôn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
Vui vì được làm việc, vui vì được chăm lo gia đình, vui vì việc làm của mình có ích...
Một ngày, bạn đi làm về gặp cơn mưa bất chợt nhưng lại quên mang theo áo mưa...Bạn hứng trọn những giọt nước mưa phóng nhanh về nhà với tiếng sấm sét chát chúa bên tai... Tối đó, bạn bị sốt, sáng hôm sau dậy bạn bị hắt xì hơi, sổ mũi...Bạn đã chính thức ốm...Bạn lại vội vàng đi mua vài vỉ thuốc để uống cho mau khỏi...
Cuộc sống là vậy đó, Tôi hay bạn chúng ta đều chạy theo công việc để có thu nhập tốt chăm lo cho gia đình... Nhưng đến một ngày mình ỐM mình GỤC ai sẽ thay mình chăm lo TÀI CHÍNH cho người thân?
BẢO HIỂM NHÂN THỌ giống như chiếc áo mưa bạn để dự phòng trong cốp xe hay viên thuốc bạn để sẵn ở nhà...Có những thứ xảy ra rồi thì không thể chuẩn bị kịp được nữa...Bởi vậy, người ta mới nói “Hãy mua bảo hiểm khi chưa cần, khi cần lại chẳng thể mua được bằng mọi giá”.
——-/——-
Nguồn đồng nghiệp Nguyễn Minh Đức 🤝