01/04/2026
31/03 ấy, với thiên hạ, có lẽ cũng chỉ xoàng xĩnh như mọi ngày cuối tháng khác. Người ta vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tính chuyện nhân gian thế sự. Nhưng với những con người làm kế toán, đó lại là một "đường đua" nghiệt ngã, một thứ hạn định mà nếu không vượt qua, người ta tưởng chừng như lỗi hẹn với cả chính cuộc đời mình. "Hạn chót nộp báo cáo", "quyết toán thuế"... những câu từ ấy đè nặng ta như cơn ảm ảnh, bảng lãng chập chơn cơn mất ngủ...
Đó là những ngày mà cảm xúc cứ rối ren, đan xen đến lạ lùng. Có lúc người ta hăm hở, quyết tâm làm cho xong cái bổn phận với mớ số liệu kia. Nhưng cũng có lúc, cái mệt mỏi nó ập đến, rã rời và tê dại, khiến người ta chỉ muốn buông xuôi, muốn vứt tất cả để mà sống cho ra một con người tự do. Thế rồi, cái phần "người" vị tha lại tự nhủ: "Cố thêm một tí nữa thôi!". Giữa cái mớ bòng b**g của chứng từ, sổ sách, giữa những lần rà soát đến hoa mắt, chóng mặt và những đêm dài thức trắng bên ánh đèn vàng võ, mỗi kẻ làm kế toán bỗng thấy mình hiện ra một sức mạnh phi thường. Họ bền bỉ hơn, bản lĩnh hơn và gan lỳ hơn cả những gì họ từng dám mơ tưởng về chính mình.
Thương lắm, những cái bóng vật vờ của ngày ba mươi mốt tháng ba! Thương cái đôi mắt thâm quầng như thiếu nợ giấc ngủ cả đời người, thương những bữa cơm ăn vội cho xong chuyện, những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị về những con số nhảy múa. Vậy mà họ có dám dừng lại đâu? Bởi sau cái vẻ ngoài mệt mỏi ấy, ai cũng đang ấp ủ một lời hứa rất đỗi dịu dàng với chính bản thân: hễ xong cái mùa báo cáo này, nhất định sẽ phải đi đâu đó thật xa, hoặc đơn giản chỉ là xin nghỉ vài ngày để mà thở, mà ngủ cho trọn một giấc, để mà sống chậm lại cho ra một kiếp người bình yên.
Cố lên nhé, những người hùng thầm lặng của những con số! Cố lên nhé hỡi các Chiến binh kế toán ! Cái ngày 31/3 này rồi cũng qua thôi. Và các bạn, các bạn hoàn toàn xứng đáng với sự tự hào, với những giờ phút nghỉ ngơi thật sự sau những ngày đã gắng gượng đến mức phi thường như thế. Đời người, đôi khi cũng cần những lúc "mệt mỏi" để biết mình vẫn còn "mạnh mẽ" đến nhường nào
03h ngày 31/03/2026
nguồn: thầy Sáng nguyễn