27/07/2026
🇻🇳 27/7 – Tri ân để sống xứng đáng
Có những người đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Có những người đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường.
Và cũng có những người mãi mãi không trở về…
Để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, được theo đuổi ước mơ, được ở bên những người mình yêu thương.
Ngày 27/7 – Ngày Thương binh, Liệt sĩ là dịp để mỗi người Việt Nam cúi đầu tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Biết ơn không chỉ bằng lời nói, mà bằng cách sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Xin thành kính tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng.
Đời đời ghi nhớ – Uống nước nhớ nguồn.
🇻🇳 Xin nghiêng mình trước những người đã viết nên hòa bình bằng lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả.