10/04/2025
AI NÓI RẰNG...
Ai nói rằng, "Bảo hiểm là lừa đảo",
Hãy đến và hỏi chuyện những gia đình,
Chẳng may gặp phải rủi ro tính mạng,
Nhận bồi thường cả tiền tỷ rõ ràng.
Ai nói rằng, "Khi chết tiền chẳng màng",
Hãy hỏi chuyện những cha già, mẹ héo,
Hỏi cả những em thơ còn bé tẹo,
Không có tiền, họ sẽ sống ra sao?
Ai nói rằng, "Bảo hiểm phí rất cao",
Nghĩ thấu đáo thấy chẳng đồng nào mất.
Khỏe, sống lâu, nhận về tiền đáo hạn,
Xui xẻo bất ngờ, tiền nhỏ trở thành to.
Ai nói rằng, "Cần mình sẽ a - lô",
Xin hãy hỏi những người cần mới gọi,
Họ nhận được câu trả lời "Rất tiếc"...
Bởi lúc chưa cần thì chỉ biết lắc đầu.
Ai nói rằng, "Làm bảo hiểm rất giàu"!
Vâng, đúng thế, chúng tôi giàu có thật.
Giàu đâu chỉ với những gì mình có,
Còn tính bằng bao đóng góp cho đời!
------------------
Thơ viết bởi: