31/12/2025
🌺NGÀY CUỐI NĂM🌺
🌺 Chỉ còn lại mong manh tờ lịch cuối
🌺 Hết năm rồi nghe nuối tiếc điều chi?
🌺 Qua một năm đã làm được những gì?
🌺 Đời trôi chảy… thời gian đi và đến…
🌺 Có những điều hoàn thành như ước nguyện
🌺 Nhưng cũng còn những chuyện chẳng được vui
🌺 Quy luật thôi…có cay đắng ngọt bùi
🌺 Cùng nhìn lại… và mỉm cười lặng lẽ
🌺 2025 - Xin vẫy tay chào nhé!
🌺 Biến động nào rồi cũng sẽ trôi qua
🌺 Mong bình an luôn đến với mọi nhà
🌺 Chúc hạnh phúc an khang…
🌺NGÀY CUỐI NĂM🌺
🌺 Chỉ còn lại mong manh tờ lịch cuối
🌺 Hết năm rồi nghe nuối tiếc điều chi?
🌺 Qua một năm đã làm được những gì?
🌺 Đời trôi chảy… thời gian đi và đến…
🌺 Có những điều hoàn thành như ước nguyện
🌺 Nhưng cũng còn những chuyện chẳng được vui
🌺 Quy luật thôi…có cay đắng ngọt bùi
🌺 Cùng nhìn lại… và mỉm cười lặng lẽ
🌺 2025 - Xin vẫy tay chào nhé!
🌺 Biến động nào rồi cũng sẽ trôi qua
🌺 Mong bình an luôn đến với mọi nhà
🌺 Chúc hạnh phúc an khang thịnh vượng
🌺 CHÀO NĂM MỚI! 🌺