03/10/2019
⁉️Là phụ nữ nhất định phải có bảo hiểm nhân thọ nhé các bạn!
Nghe tư vấn kỹ về bảo hiểm nhân thọ, chị quyết định rút 20 triệu tích góp gửi ở Ngân Hàng về mua cho mình 1 gói BH
Ngày chị nhận được HD, chị mừng lắm vì chị vẫn là người khoẻ mạnh và mua được BHNT.
- Buổi tối hôm đó sau khi cơm nước xong chị đem HD ra khoe chồng, chị nghĩ chồng chị sẽ rất vui vì nếu chị có xảy ra rủi ro gì thì chồng con chị sẽ không phải lo gánh nặng cho chị.
Chị vừa dứt lời khoe chồng cái HDBH, “Choang” làm chị giật bắn người. Chồng chị cầm cái cốc thuỷ tinh đập xuống đất vỡ tan tành, rồi chồng chị gầm lên như con mãnh thú. “Mày bỏ ngay cái hợp đồng chết tiệt này đi, lấy tiền về cho tao, sao ngần này tuổi mà mày ngu thế hả, mà ngu mới để cho chúng nó lừa, mai kia nhà cửa của bố con tao cũng bị mày bán nốt, để tao và các con ra đường ở à ....”
Chị giải thích thêm vài câu thì chồng chị nhảy xổ sang tát túi bụi cho mấy phát, chảy cả máu mũi.
Ngày hôm sau chị lên văn phòng xin huỷ bằng được HD và lấy tiền về đưa chồng.
Từ đó chị cũng ko dám nghĩ đến chuyện mua BH nữa.
Bẵng đi hơn một năm, chị thấy đau ngực, chị nắn ngực thấy có 1 cái cục to gần bằng quả trứng gà so. Chị cố làm cho xong vụ mùa mới đi khám, nhận được kết quả chị xa sẩm mặt mày. Chị đã bị UNG THƯ VÚ giai đoạn cuối.
Chồng chị ko cho rút tiền ở Ngân Hàng để chữa bệnh, chỉ đưa chị loanh quanh đi khám đông y, nam y và chữa bằng thuốc lá linh tinh cho qua ngày.
Ngày khối U di căn và vỡ ra cũng là ngày chị lìa xa cõi trần, chị chỉ nói với các con vài câu. “Các con yêu, Mẹ chỉ là xa cõi tạm thôi, nơi này Mẹ đau lắm, Mẹ không muốn để các con nhìn thấy Mẹ như vậy, Mẹ đi xa một thời gian, các con phải thương nhau và sống ngoan ngoãn kẻo Bố mắng nhé”
Nghe tiếng gào thét gọi Mẹ về của những đứa trẻ như xé toạc bầu trời u ám...
Phụ nữ ơi hãy biết lo cho mình nhé, đừng lo quá nhiều cho người khác mà quên mất chính bản thân mình!...
Nguồn đồng nghiệp!