02/07/2026
Tôi đi mua quạt và cái kết
Tình hình là năm ngoái mình có dự định thay thế hết số quạt trong nhà do bị thiếu và quạt đều đã cũ, hỏng, xấu. Tìm hiểu một lượt thì mình thấy quạt nó cũng đơn giản, có mấy loại DC, AC, bac đạn, bạc thau, trong đó bạc đạn là nổi bật hơn cả. Ok chọn xong công nghệ giờ đi tìm mua.
Anh em ở ngoài Bắc thì chắc không lạ gì thương hiệu Vinawind, nhà tôi có mấy mẫu quạt này xấu vl, và nhanh hỏng nhưng tôi tưởng do nó là hàng cũ, và rẻ tiền nên mới vậy, vẫn mong muốn ủng hộ hàng Việt thì vào tìm thì mới tá hoả.
Đầu tiên là mẫu mã thì vẫn xấu vãi lồng, hình như bao nhiêu năm chả cải tiến gì, không có sản phẩm nào chạy mô tơ bạc đạn và cũng không có quạt tích điện. WTF thương hiệu hơn 60 năm mà như này sao.
Xem đánh giá thì thấy quạt của bọn Thái Hatari ngon hơn nhiều, nhưng tôi k mua vì ghét bọn này, tôi mua hàng Nhật, Hitachi, KDK, Toshiba, quạt trần là Panasonic.
Quạt tích điện thì mua của Midea, Sunhouse - bọn này nó ghi hẳn là Made in China luôn, khỏi lo giống vụ Asanzo. Vậy là sau 1 hồi thì nói thẳng là đến cái quạt VN cũng không làm nổi cho ra hồn.
Tôi viết bài này vì gần đây hô hào khẩu hiệu ghê quá, nào là kỷ nguyên vươn mình, làm chủ công nghệ lượng tử, chip bán dẫn...haizz. Cái quạt điện đơn giản còn méo làm nổi mà đòi đao to búa lớn, đọc xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.