10/08/2021
Năm ấy, tiếc rẻ không mua máy điều hoà, mấy năm sau, cuối cùng cũng không chịu nổi, quyết định đi mua... Thế là oan uổng khổ sở chịu nóng mấy năm trời.
Năm ấy, tiếc rẻ không mua cái điện thoại hẳn hoi, mấy năm sau, cuối cùng vẫn phải quyết mua 1 cái xịn… Thế là oan uổng phải dùng máy cùi bắp mấy năm mà còn tốn bao tiền sửa vì hỏng lên hỏng xuống.
Năm ấy, tiếc rẻ không mua bộ kem dưỡng chăm sóc làn da, mấy năm sau, thấy mình lão hoá, xuống cấp không chịu được, quyết định mua cả bộ làm đẹp về dùng… Thế là oan uổng xấu xí mất mấy năm.
Năm ấy, tiếc tiền, lười không chịu học tiếng Anh, mấy năm sau bạn bè lên chức kiếm nhiều tiền đi đây đi đó, mình vẫn thế ậm ạch lương lên từng đồng, chán nản công việc hiện tại. Cuối cùng vẫn phải đăng ký đi học, thế là oan uổng phải mệt mỏi vài năm, tý thì thất nghiệp về làm nội trợ, phu hồ.
Năm ấy tiếc tiền rồi nghe bạn bè người xung quanh xúi đừng mua bảo hiểm , lừa đảo đấy ! Đùng một cái vào viện bác sĩ đưa hoá đơn viện phí , chạy vạy đi vay chả thấy bạn nào cho vay lại ngầm ngùi bán bớt tài sản đi để đưa bác sĩ . Nếu mà nghe tư vấn tạo quỹ dự phòng năm ấy thì bây giờ đâu phải chạy vạy vay mượn hay bán đi tài sản đâu ! 😢
⭕️ Bạn có nhận ra quy luật gì không? Sớm muộn cũng phải làm, phải học, sao không làm sớm, học sớm , mua sớm ! Học tập, chăm sóc cho bản thân, kiếm tiền hay mua bảo hiểm cũng vậy, hành động trước, ắt hưởng thụ trước.
Đời người vốn ngắn ngủi, lại nhiều bất trắc… vậy sao cứ phải đợi chờ !
Bạn muốn để bản thân chờ bao nhiêu lâu nữa ?