13/09/2024
Khắp 1 tuần nay đâu đâu cũng là hình ảnh bão lũ nhìn mà xót xa. Nhưng qua đó chúng ta cũng thấy được những hình ảnh đẹp, đoàn kết yêu thương giữa những người dân Việt Nam như việc chung tay dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão, việc những người xả thân đến vùng lũ để kịp thời cứu giúp bà con vùng lũ, việc các đoàn thiện nguyện tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men … đến các đồng bào vùng bão lũ. Nhưng đâu đó vẫn còn 1 vài việc làm, hình ảnh, phát ngôn không đẹp thể hiện sự vô tri trước thiên tai và đồng bào đang gặp nạn và mới nhất là việc nhiều người lấy việc ủng hộ để làm phông bạt.
Không ai bắt chúng ta phải làm gì cả nhưng ở đây là thể hiện cái tâm, tấm lòng của mỗi người đối với dân tộc, đồng bào và quê hương mình. Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức, hoặc không thì chỉ cần chia sẻ những việc làm, những thông điệp, những hình ảnh đẹp, hoặc là cầu nguyện để mong bà con ít thiệt hại nhất, thiên tai sớm qua đi để bà con khắc phục và ổn định lại cuộc sống.
Chúng ta – những người đang ở vùng không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít do thiên tai hãy nghĩ rằng những người ở đó đang gánh 1 phần tai họa cho chúng ta. Ở rừng họ có biết là mưa lớn sẽ có lũ, có sạt lở không? Ở biển họ có biết là hàng năm sẽ phải đón nhận những đợt gió bão kinh khủng không? Có chứ, nhưng họ vẫn bám trụ ở đó để tạo ra được những đặc sản núi rừng, những hải sản vùng biển, bảo vệ và phát triển phần lãnh thổ của tổ quốc. Để cho những người miền xuôi, những người thành phố chúng ta có được những thực phẩm ngon, cuộc sống yên bình để sản xuất làm việc, để chúng ta có những chuyến du lịch lý thú với rừng với biển…
Vì vậy hãy thể hiện lòng biết ơn, sự cảm thông và yêu thương những con người đó bằng những việc làm, bằng những lời nói, bằng những suy nghĩ mang tính nhân văn thể hiện lòng yêu thương đồng bào, dân tộc chứ đừng thờ ơ vô tâm hoặc lợi dụng để trục lợi hoặc làm phông bạt nữa mọi người nhé!
Đồng bào vùng núi phía Bắc ơi cố lên! Mẹ Thiên Nhiên ơi hãy nhẹ tay với chúng con thôi ạ!