30/04/2021
Mới sáng nhưng nhờ mọi người chia sẻ để giúp họ có thể đoàn viên như hai miền Nam Bắc cách đây 46 năm
1975 ông NHỊ đi lính, nhưng gia đình không sống trong khu gia binh mà ở gần Nhà thờ Chu Lai.
Ngày 29/4/1975, ông NHỊ dắt gia đình xuống biển Kỳ Hà chờ di tản.
11 giờ khuya mới tàu cập bờ, dòng người đổ về quá đông nên lúc chen lấn lên tàu đã tuột tay chị HẠNH.
Cả 1 ngày hôm sau lùng khắp con tàu mà không thấy HẠNH đâu mới hay con gái mình bị bỏ lại.
Gia đình vẫn thầm mong con gái được ai đó tốt bụng cưu mang qua những ngày loạn lạc.