30/04/2019
Nếu anh hỏi em yêu nghề gì nhất?
Em sẽ đáp rằng " Bảo hiểm anh ơi"
Em đã quen với nắng, gió, mây trời
Xây đắp ước mơ vì nụ cười con trẻ
Bảo hiểm trong em là khởi đầu mới mẻ
Nhưng sẽ đồng hành mãi mãi nhé anh!
Em biết rằng cuộc sống sẽ màu xanh!
Nếu ta cứ cho đi mà không cần nhận lại
Trái tim yêu thương đâu có gì quản ngại
Vì bên ta ấm áp những ân tình!
Anh có biết em yêu nghề bảo hiểm
Em sẽ là em khi san sẻ cho người
Bác nông dân có thể cười vui
Vì ko phải lo toan chờ mùa thu hoạch
Bậc mẹ cha ko còn tất bậc
Vì vòng xoay cơm áo gạo tiền
Hạnh phúc với em là những bước đầu tiên
Em đặt chân trên những con đường mới
Em sẽ giúp anh ko còn mệt mỏi
Anh đừng buồn và trách giận em nghe!
Thương là thế nhưng anh ơi chưa đủ
Em cần chăm lo cả giấc ngủ cho người
Chia sẻ rủi ro em cần hơn một chữ
" Tâm an" hạnh phúc đến mọi nhà!
Em là thế là nhân viên bảo hiểm
Anh có bằng lòng chấp nhận em không?
Em là thế, là người truyền hi vọng
Truyền tin yêu gắn kết cuộc đời
Cuộc sống em sẽ sáng ngời hạnh phúc
Nếu em được làm bảo hiểm nhé anh!