15/05/2021
- Cho tao hỏi tí?
- Cứ tự nhiên.
- BHNT sao lại loại trừ bệnh có sẵn?
- Đơn giản vì đấy là KINH DOANH, không phải là TỪ THIỆN!
- Ơ hay, tao phải bỏ tiền ra mua chứ có đi xin đâu mà bảo từ thiện hay bố thí?
- Vậy đổi ngược lại, mày là chủ doanh nghiệp BHNT với quan điểm của mày thì vào Viện Ung Bướu mà bán! Doanh thu tăng ầm ầm, đỡ phải nuôi mấy đứa chuyên gia tư vấn như tao làm gì nhỉ?
- Ngu gì mà làm như vậy! Doanh thu nào bù nổi tiền bồi thường?
- BHNT bản chất là lấy của số đông may mắn bù cho số ít kém may mắn hơn. Doanh nghiệp BH chỉ là cầu nối, đảm bảo quyền lợi cho cả cộng đồng lớn tham gia. Vậy nên muốn tham gia cộng đồng này thì tài sản đảm bảo không chỉ là tiền mà còn cả giá trị sinh mệnh nữa, thiếu bất kỳ yếu tố nào cũng không thể tham gia!
- À ra vậy! Tiền thì tao chưa có nhiều, sức khoẻ thì vẫn còn ngon lành lắm, để mấy nữa gom nhiều nhiều tham gia cả thể được không?
- Nay mày khoẻ vậy mai mày có khoẻ không?
- Ờ chắc vẫn ngon lành
- Vậy tuần sau?
- Chắc không vấn để gì...
- Tháng sau thì sao?
- Ờ thì.... làm sao nói trước được!
- Vậy thì tao cũng không dám chắc thời điểm đó có giúp mày tham gia được không! Chỉ có thời điểm này là CHẮC CHẮN!
- Nhưng giờ tao chưa có nhiều tiền, tham gia chắc được ít!
- Tao giả dụ mày cần ngay lập tức một khoản 1 tỷ, mà giờ có tạm 500tr thì mày thấy sao?
- Ờ cũng thấm phết đấy! Méo mó có hơn không, mày tư vấn cho tao ngay nhé!
- Ô kê con gà đen! Đúng bạn tao có khác, đã đẹp trai lại còn thông minh! 🙂...