11/06/2025
[Câu chuyện bồi thường phần 1]
Chị N.T.V.H (sinh năm 1980) làm nghề buôn bán tự do. Chồng chị mắc bệnh suy thận, hai con còn đang đi học. Dù hoàn cảnh khó khăn, chị vẫn hiểu rõ giá trị của bảo hiểm và kịp tham gia một hợp đồng để bảo vệ bản thân và gia đình. Chị tham gia sản phẩm chính Thịnh An Ưu Việt - Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản (109) với số tiền bảo hiểm (STBH) 300 triệu VNĐ, kèm theo ba sản phẩm bổ trợ: Hỗ trợ nằm viện
(RU1) - STBH 250.000 VNĐ, Tử vong và thương tật do tai nạn (RU2) - STBH 300 triệu VNĐ, Bệnh hiểm nghèo (RU3) -
STBH 400 triệu VNĐ. Tổng phí đóng khoảng 1.392.000 VNĐ/tháng.
Tháng 4/2024, chị phát hiện một khối u ở ngực trái. Sau quá trình thăm khám và giải phẫu mô bệnh học tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bác sĩ kết luận chị mắc Ung thư biểu mô vú xâm nhập dạng không đặc biệt.
Ngày 01/08/2024, Cathay đã chi trả 403.375.000 VNĐ quyền lợi bệnh hiểm nghèo cho chị sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.
Hợp đồng của chị vẫn tiếp tục duy trì để bảo vệ các quyền lợi khác. Nhờ số tiền ấy, chị có thêm điều kiện điều trị bệnh, trang trải viện phí cho cả hai vợ chồng, lo cho các con tiếp tục đến trường và giữ vững cuộc sống trong thời gian khó khăn nhất.
Sau khi nhận quyền lợi bệnh hiểm nghèo, chị H tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Dù mang thân hình nhỏ bé, chị đã thể hiện một ý chí và nghị lực phi thường, vừa kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vừa đồng hành cùng người chồng mắc bệnh thận đế chăm lo cho hai đứa con còn đang đi học.
Nhưng rồi, sau tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, chị vẫn không thể vượt qua được số phận nghiệt ngã. Sau khi chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để tiếp tục điều trị và thực hiện các xét nghiệm, chị và gia đình một lần nữa rơi vào tuyệt vọng khi nghe bác sĩ kết luận ung thư đã di căn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, và chỉ định hóa trị để kéo dài sự sống.
Dù các bác sĩ đã tận tình điều trị, tình trạng của chị vẫn không cải thiện. Chị quyết định trở về Thái Nguyên để được gần con và gia đình, tiếp tục điều trị tại địa phương. Đến ngày 07/11/2024, chị H đã mãi mãi ra đi trong sự đau đớn tột cùng của gia đình, từ giờ hai con của chị sẽ thiếu văng đi tình thương của mẹ, chồng chị mất đi một người vợ hiền, đồng cam cộng khổ và mẹ của chị sẽ mãi mãi mất đi một người con hiếu thảo.
Mặc dù chị H đã không còn bênh cạnh những người thân yêu nhưng nhờ sự chuẩn bị trước đó, chị đã có thể phần nào lo lắng chu toàn cho gia đình đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời - một cách đây bản lĩnh và yêu thương.
Sau khi gia đình lo xong hậu sự cho chị H, chị Duyên - tư vấn viên đã đồng hành cùng gia đình để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường. Ngày 26/02/2025, Cathay chính thức chi trả
310.125.000 VNĐ dành cho quyền lợi tử vong và khép lại hợp đồng bảo hiểm - lời hứa bảo vệ mà chị H đã tin tưởng gửi gắm.
Giờ đây, khi chị không còn, gia đình chị càng thêm chông chênh. Gia đình chị H dùng số tiền bồi thường để nuôi dưỡng hai con đến trường đầy đủ, và trích ra một số tiền để tiếp tục tham gia hai hợp đồng bảo hiểm cho các con - như một cách tiếp nối tình yêu và sự chuẩn bị của chị dành cho con.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ bạn có cảm nhận như thế nào?