22/05/2019
Điểm tin:
1. Vào lúc 8h30’ sáng ngày 17/5/2019 công ty BVNT Sơn Tây thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho KH::
NGUYỄN VĂN THĂNG _ SN:1978 ĐC: thôn Yên Mỹ - Thanh Mỹ- Sơn Tây - Hà Nội tại nhà hàng Ba Ly 35 phố chùa thông - sơn Tây - Hà nội .
Kh Tham gia hợp đồng:AN PHÁT TRỌN ĐỜI ngày 29-1-2018 đóng phí :10.475.440đ/năm
Năm thứ 2 ngày 29/1/2019 KH chuyển sang đóng phí quý :2.624.740d
Tổng phí đã đóng là 13.100.180
Sau đó KH phát hiện ung thư phối dẫn tới tử vong.
Bảo Việt Nhân Thọ sơn Tây chi trả đúng như đã cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm:
350.000.000tr + 30tr sp bổ trợ = 380.000.000tr
Truớc sự chứng kiến và chia buồn sâu sắc của gần 500kh đến gia đình anh T, chúc a yên nghỉ vì đã làm tròn trách nhiệm của một ng con, một người chồng và một người cha khi bản thân ko may gặp rủi ro ko thể sống để lo cho gia đình nữa, mong gia đình a sớm ổn định cuộc sống trong thời gian tới...!
2. Vào lúc 9h00 sáng ngày 19/5/2019, Anh Nguyễn Trọng Phan trú tại TT Quốc Oai đặt bút ký hợp đồng AN PHÁT TRỌN ĐỜI ngày 29/4/2016 với phí đóng 10.178.856đ/năm. Thật không may, tháng 3/2019 anh bất ngờ gặp rủi ro bị điện giật và qua đời, tổng phí đóng 3 lần là 30.536.568đ.
Theo cam kết, Ban Quốc Oai thuộc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sơn Tây đã tiến hành lễ chi trả số tiền 430.000.000đ tại Hội trường UBND Thị trấn Quốc Oai cho vợ con anh trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, rất nhiều bà con dân làng và anh em nội ngoại...!
3. Vào lúc 18h00 chiều ngày 21/5/2019, công ty BVNT Sơn Tây tiếp tục thực hiện lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình kh: Anh Nguyễn Văn Hồng địa chỉ tại thôn Thượng Trì, Xã Liên Hồng, Đan Phượng. Với số tiền bảo hiểm theo cam kết là 265.000.000tr. Thật không may mắn cuộc sống đã bắt anh phải ra đi sớm vì căn bệnh hiểm nghèo và tạm biệt vợ con anh, gia đình anh nhưng ra đi chưa phải chấm hết bới vì anh đã để lại tình yêu thương và trách nhiệm của mình dưới sự chứng kiến của hơn 200 quý khách hàng và người dân địa phương tại nhà hàng Chung Chồn. Xin gửi lời chia buồn sâu xắc đến gia đình và mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi mất mát này để tiếp tục nhưng ước mơ còn dang dở...!!!
Bảo Hiểm Nhân Thọ là như vậy, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc đó là sức khoẻ, có những việc quan trọng hơn tiết kiệm đó là bảo vệ, là bàn tay đỡ lấy bàn tay, là khoản hỗ trợ tài chính vào những lúc quan trọng nhất của cuộc đời...
Đặc ân của cuộc sống này đó là chúng ta được quyền ra quyết định, vì vậy hãy yêu thương nhau khi còn có thể.
Tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu sống lâu thì có tiền để sống, nếu ko còn thì người thân sẽ có tiền để sống...❤️