16/01/2023
“BẪY CÀI” tham gia BHNT dịp têt để hết nỗi lo
Têt là dịp ACE con cháu vui vầy, quây quần mua sắm, cùng biếu nhau tiền lì xì và những lời chúc tốt đẹp- bình an - thịnh vượng năm mới;
Nhưng tết cũng là dịp người người, nhà nhà, vung tiền, tiêu xài gấp vài tháng trong năm cũ! Tết là lo tới chết!
Tết là dịp để ACE nhân công or văn phòng được thưởng tết, ít thì 1-2 triệu nhiều thì cả tháng lương or nửa năm lương như lãnh đạo cấp cao ở các tập đoàn! Thậm chí 1 năm lương! Vô cùng lắm! Quá đã nhé!
Vậy dòng tiền đổ về đâu? Tết nhiều xiền hơn thông lệ mà?
- Đổ vào mua sắm tràn lan (ngành thực phẩm từ bé tới lớn bội thu luôn)
- Đổ vào làm đẹp (nail/ tóc/ thẩm mỹ/ nha khoa…- Những ngành dịch vụ này bội thu nốt)
- Đổ vào du lịch (đi chơi/ nghỉ dưỡng tẹt ga… - du lịch hốt bạc. Du lịch là nơi mà xê dịch từ nơi người này chán, mà bán cho người kia thèm). Quẩn quanh chỉ có vậy!
- Đổ vào đỏ / đen: mong đổi vận! Những bàn xoè quạt online - offline trá hình tưng bừng.
Rượu bia nhậu nhẹt quá trớn, ngày tết tỉ lệ tai nạn và số vụ tai nạn tăng đột biến so với ngày thường (một phần do di chuyển đông đúc, một phần do gây lộn khi quá chén…Tết mất vui)
Hoạ từ miệng mà ra do ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều thực phẩm do không kiểm soát được nguồn gốc chất lượng sản phẩm nên dễ dẫn tới Ngộ Độc Thực Phẩm, thậm chí người có bệnh nền sẵn như gan/ gout/ tim mạch/ mỡ máu sẽ rất dễ bệnh nặng hơn và ra đi! Tết là hết niềm vui’
Tết làm cho phần lớn stress (nguy cơ bệnh tuyến giáp cao cả hai giới nam và nữ) vì áp lực lễ nghĩa nội ngoại/ con cháu/ di chuyển/ đi lại/ lì xì!
Lẽ ra tết phải vui, phải cười, nhưng giờ Tết trở thành Gánh nặng! Trở thành hình thức đáp trả qua lại “tiền lì xì”! Đùa chứ, Tôi sống vài thập kỷ rồi, và hơn 2 thập kỷ ở đất Hà Nội, Tôi chưa biết cài mùi lì xì 🧧 nó ra sao! Vì Tôi ít quan tâm tới việc cầm tiền của người khác đưa mình lắm! Nên nhẹ tim gan lắm! Của biếu là của lo, của cho là mắc nợ. Tôi không thích mắc nợ ai cả!
Lý do những tư vấn viên BHNT “cài bẫy” động viên các anh/ chị tích luỹ, tiết kiệm tiền tết lại, nghe thật “thực dụng” và hãm sự “sướng” của tất cả khách hàng lại, hãm sự tiêu tiền của các khách hàng lại, nhưng nó “Hạp lý”! Vì:
- Tai nạn rủi ro tết nhiều hơn; Nếu nó rơi vào chính ACE thì sao (bèo bèo đi vài chục triệu tới hàng tỷ đồng nếu tai nạn nặng)! Tết thêm mệt phải không?
- Bệnh trọng nhiều hơn (như đã phân tích hoạ phần lớn từ miệng- mạnh mồm khi men say lên đỉnh, dẫn tới bị ăn đòn - hay bị bệnh nền sẵn ăn uống khó kiểm soát vì vui vẻ mà có thể đột quỵ…) >>> Mình đã chuẩn bị từ vài trăm triệu cọc tại bv để cấp cứu tới vài tỷ chưa? Nếu chưa Tết làm bạn phá sản ấy chứ?
- Để tiền còn nguyên, thẻ sức khoẻ trong hd bhnt (quỹ y tế) rất thú vị vì thanh toán chi trả theo chi phí thực tế tại Bệnh viện! + Trợ cấp y tế (bù đắp thu nhập) khi người bệnh nằm điều trị tại bệnh viện qua đêm - từ 200k tới 3,6 triệu đồng/ đêm! Đủ an toàn nằm viện mà không phải lo mưu sinh tất tưởi!
Bạn yên tâm hơn nữa với giải pháp đóng thay của công ty BHNT khi bạn là bên mua bh or người được Bh (nếu sau 90 ngày có mắc bệnh lý nghiêm trọng gd cuối), cty bhnt sẽ đóng thay tới hết thời gian tham gia của hợp đồng (10-15-20 năm), trong trường hợp bạn là bên mua bh, tham gia cho đối tượng tứ thân phụ mẫu và con, thì xấu nhất bạn “đăng xuất khỏi trái đất” mà có quyền lợi này mua đính kèm, thì hd của người bạn tham gia sẽ được cty bhnt đóng thay tới hết thời gian tham gia của hd, mọi quyền lợi được đảm bảo và đáo hạn như bình thường! (Ưu việt thực sự- và rất cần thiết với người tài chính kém)! Lớp bảo vệ thứ 2 của hợp đồng!
Tư vấn viên BHNT toàn người “đáng ghét/ nhiêu khê/ rách việc” cứ mè nheo mấy đồng tiền lì xì, thưởng tết của quý vị, đặc biệt làm phiền không khí tết của chúng ta, nhưng họ đang làm công việc “ăn cơm Manulife, vác tù và hàng tổng” vì họ muốn khách tiết kiệm hơn, bảo vệ tốt hơn, an tâm hơn, giàu có hơn, không ai phải vì rủi ro mà sa cơ lỡ vận dịp tết này và quan trọng không có những giọt nước mắt rơi khi tai nạn ập đến đau lòng’
Bảo hiểm là sống vui, khi bệnh an toàn về tiền và ra đi có tiền! Đó là điều thực dụng nhất ngoài những ý nghĩa mỹ miều mà các ACE bảo hiểm vẽ ra!
T là dân báo chí, năm nào cũng phải viết về tai nạn, rủi do, cháy nổ, cướp của, giết người…toàn tin ong thủ, nhưng…T khuyên các bạn qua bài đọc này, suy nghĩ nên “say Yes” or “say No” với bhnt dịp tết!
Với cái lợi và bất cập đặt lên bàn cân, đừng quan tâm tới thành ý tốt đẹp của tư vấn viên hay những yếu tố khác, chỉ quan tâm: Có bảo hiểm dắt lưng và Tết an toàn, an nhàn, được tích lũy, bớt rủi ro, hay Tết là nỗi lo ngập mặt, là đói kém cho những ngày sau giáp hạt, là nợ nần đầm đìa, là chia lìa vì quá chén, là bệnh đến bất thình lình và tiền nhà mình như có trộm tình cướp sạch!
Đừng nghe tư vấn viên, hãy nghe lý trí của mình và cân nhắc “đóng trong khả năng mình có thể”!
Và đừng quên, khởi đầu 1 năm mới, hãy tiết kiệm, tích lũy và bảo vệ sức khoẻ thay vì tiêu xài quá trớn!
Hãy làm 1 bài test, khi Tôi đặt tiền trước mặt các anh chị và sức khoẻ buộc ACE chọn lựa! Tất cả sẽ lựa chọn tiền! Số ít chọn sức khoẻ kiểu lấn cấn! Tất cả quên rằng, tiền không mua được sức khoẻ, nhưng có sức khoẻ là làm ra rất nhiều tiền!
Chúc Tết đoàn viên, sum vầy như ý, lý trí tham gia BHNT!
Yêu mến & Trân trọng,
▶Nguồn: PSSM Thái Hoà COT