Lưu Tuyến Phan Thiết

Lưu Tuyến Phan Thiết Trao yêu thương và giá trị tới mọi người!

Tại sao khách hàng HỦY hợp đồng sớm thì phải chịu “lỗ”???Khoan nói tới bảo hiểm nhân thọ, chúng ta có thể hiểu một cách ...
16/04/2023

Tại sao khách hàng HỦY hợp đồng sớm thì phải chịu “lỗ”???

Khoan nói tới bảo hiểm nhân thọ, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là, HÔM NAY ta vừa ra đồng GIEO MẠ, ngay ngày mai, hoặc dăm bữa nửa tháng sau đổi ý, không trồng lúa nữa, muốn LẤY LẠI VỐN để trồng cái khác, xin hỏi có THU LẠI được gì từ cánh đồng đầy mạ MỚI GIEO không? Chắc chắn sẽ là MẤT TRẮNG, đúng chứ bạn?
Nếu bạn đợi thêm một thời gian, lúa đã lên, lại muốn GẶT SỚM, vậy gặt sớm sẽ chỉ được cây lúa mới lớn đem phơi làm rơm cho bò ăn, đúng là THU LẠI được một chút, nhưng vẫn LỖ.
Thế nhưng, nếu CHỊU KHÓ CHĂM BÓN ĐỀU ĐẶN, đợi đến lúc lúa thực sự ĐÃ CHÍN VÀNG rồi MỚI GẶT, sau đó đem bán, THU HỒI lại VỐN ĐÃ BỎ RA và CÓ LỜI, đúng chứ bạn?
Cái gì muốn THU HOẠCH tốt cũng luôn cần có THỜI GIAN!

Bạn nghĩ sao, nếu có một “giống lúa dài ngày/lâu năm”, mỗi năm ta chỉ cần ra đồng chăm bón một lần, “giống lúa” này lại “kháng” mọi loại sâu rầy, “chịu” được mọi thiên tai bão lũ, chỉ cần chăm bón đúng kỳ hạn mỗi năm, đến khi LÚA CHÍN (vì bản thân nó là dài ngày/lâu năm nên phải kiên trì thôi), bạn tiến hành thu hoạch, chắc chắn sẽ GẶT HÁI được đúng THÓC GẠO đầy ắp như mong muốn. Bạn biết không, đó chính là “giống lúa” có tên là BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

Đến đây, tôi tin bạn đã hiểu vì sao lại "MẤT TRẮNG/LỖ TO" nếu tự ý HỦY BỎ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong những năm đầu của Hợp đồng.

(Việc này cũng đã được quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm - 2022 do Quốc Hội phê chuẩn; và cả thế giới đều như thế không cứ gì Việt Nam)

Nguyễn Đức Thắng,
Chủ tịch GAMA Global-Vietnam

Trích sách SỨ GIẢ BÌNH AN - BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CUỘC SỐNG - NXB Tài Chính (Bộ Tài chính) 2017

Cách đây hơn hai năm, cô hàng xóm gặp mình bảo: “Tuyến ơi cô làm nhà thiếu 200 triệu, con cho cô thế chấp đất vay Co-opb...
03/04/2022

Cách đây hơn hai năm, cô hàng xóm gặp mình bảo: “Tuyến ơi cô làm nhà thiếu 200 triệu, con cho cô thế chấp đất vay Co-opbank 200 triệu nhé! Giờ cô không thể nhờ cậy ai được.”

Mình hỏi ra mới biết là lương hưu của cô chỉ khoảng 2 triệu. Cô đi giúp việc cho người ta mỗi tháng thêm chừng bốn đến năm triệu. Hai mẹ con sống nương tựa nhau mà con cô thì công việc bấp bênh, có khi cô còn phải nuôi. Giờ cho cô vay số tiền ấy, mỗi tháng cô phải trả 4 triệu thì cũng khó khăn đây.

Mình tư vấn: “Cô làm nhà to làm gì để phải mang nợ, liệu cơm gắp mắm thôi cô ơi! Giờ có tiền cô nên để dưỡng già cô ạ!”
-Cô chỉ xây một trệt một lầu, trệt cho em mở tiệm kiếm ăn, lầu để ở nên cô ráng. Con cố gắng giúp cô đi Tuyến ơi!”

Không cho cô vay thì lòng day dứt, mà cho cô vay thì lo cô có chuyện gì thì thằng em không còn nhà mà ở…

May quá, ngân hàng có bảo hiểm tiền vay! Mình quyết định giúp cô bằng cách bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm khoản vay cho cô, lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Ông trời không phụ lòng người, cô trả nợ đều như vắt chanh. Và tháng trước, cô thậm chí đã trả hết nợ trước thời hạn cho ngân hàng! 😍🙏

Sáng nay nhân tiện trao thẻ bảo hiểm cho chị bán cơm chay trong chợ Lớn Phan Thiết, mình mới có dịp trở lại nơi này. Phả...
12/03/2022

Sáng nay nhân tiện trao thẻ bảo hiểm cho chị bán cơm chay trong chợ Lớn Phan Thiết, mình mới có dịp trở lại nơi này. Phải nói là chợ bán đủ mặt hàng phong phú, hải sản biển tươi xanh, nhìn gì cũng muốn mua cả nhà ạ 😍

Mình thèm cá nục nhỏ kho lấy nước chấm rau muống nên mua hẳn 1kg, chỉ có 50k.

Chẳng hiểu sao mỗi lần đi chợ Lớn, mình lại thấy yêu mảnh đất Phan Thiết hơn và nhớ bố nhiều hơn! ❤️🙏

Hôm qua, một khách hàng bảo hiểm hẹn gặp mình để ký hợp đồng lúc 12h trưa tại Highland. Nói thật là mình chưa từng tới q...
13/02/2022

Hôm qua, một khách hàng bảo hiểm hẹn gặp mình để ký hợp đồng lúc 12h trưa tại Highland. Nói thật là mình chưa từng tới quán này vì Phan Thiết có quán POCO là của em mình. Muốn mời ai, mình toàn hẹn ra POCO thôi.

Mình tới sớm 7 phút để ổn định chỗ ngồi. Hai phút sau thì khách hàng cũng tới! Em để ba lô trước mặt mình rồi bảo: “Chị ngồi đây để em vào trong mua mấy chai nước khoáng uống nha chị!”
-Ô, sao mình không ngồi đây đợi người tới rồi mình order món gì đó hả em? - Mình ngạc nhiên hỏi.
-Quán này người ta không đến hỏi đâu chị ơi, mình uống gì tự mình vào trong mua à!

Em làm mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật sự, lúc em hẹn ở đây, mình đã nghĩ chắc hẳn em là người sành điệu lắm. Với thu nhập khá cao lại còn đang độc thân, em hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống sang chảnh như mình tưởng tượng. Nhưng em đã chỉ mua mấy chai nước khoáng 500ml 😍

Mình còn chưa kịp uống nước thì em đã ký hợp đồng và thanh toán tiền bảo hiểm xong. Một cậu trai trẻ mới 29 xuân xanh mà đã rất quyết đoán và biết nhìn xa trông rộng như em sẽ là may mắn cho cô gái nào lấy được em làm chồng! 😍

Có ai đó nói rằng: “Cuộc đời có những ngày nắng đẹp, có những ngày mưa rào và có cả những ngày giông bão!”Mưa rào thì có...
23/06/2021

Có ai đó nói rằng: “Cuộc đời có những ngày nắng đẹp, có những ngày mưa rào và có cả những ngày giông bão!”

Mưa rào thì có thể cầm cự qua ngày bằng những chiếc ô. Còn những ngày giông bão, “người “ duy nhất bạn Tuyến trông cậy vào là anh BẢO HiỂM 🙏😍

(TB: Lâu rồi bạn Tuyến không đăng bài, nhưng bạn Tuyến vẫn gắn bó với nghề Bảo hiểm cả nhà ơi!)

Hồi bố mình còn sống có mua bảo hiểm sức khỏe. Nhưng năm nào bố cũng nằm viện cả tháng, mình ngại với Công ty bảo hiểm q...
25/02/2021

Hồi bố mình còn sống có mua bảo hiểm sức khỏe. Nhưng năm nào bố cũng nằm viện cả tháng, mình ngại với Công ty bảo hiểm quá nên không yêu cầu thanh toán nữa. Mẹ thấy vậy la: “Con ko thanh toán thì mua bảo hiểm làm gì?”. Mình vẫn lơ lời mẹ và nghĩ: “Sau này bố mất, người ta phải bồi thường một cục, cũng chả thiệt đâu!”

Ấy vậy nhưng khi làm tư vấn viên bảo hiểm, mình lại rất sốt sắng làm thủ tục yêu cầu thanh toán cho khách hàng. Khi đưa chứng từ để mình thanh toán, chị ấy bảo: “Nằm viện hai ngày hơn 10 triệu, em làm xem được bao nhiêu thì được “.

Và chị không ngờ, Công ty đã chi trả 100% số tiền ghi trên hoá đơn cả nhà ạ! 😍

Mình cứ nghĩ chỉ có mình là tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và số tiền tăng thêm tương ứng với tỷ lệ thu nhập ...
21/08/2020

Mình cứ nghĩ chỉ có mình là tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và số tiền tăng thêm tương ứng với tỷ lệ thu nhập tăng thêm.

Không ngờ cô ấy- một chiến sĩ công an cũng cùng chung suy nghĩ và hành động với mình.

Đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thứ 3 mình làm cho cô! Vì hai đứa con còn nhỏ nên cô phải chắc chắn rằng chúng sẽ được bảo vệ và nuôi dưỡng tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hôm nay nhận được hợp đồng, cô mỉm cười mãn nguyện. Mình cũng vui lây với niềm vui rất mẹ hiền của cô ❤️

Cô bạn thân rủ đàn đúm sau giờ làm nhưng vì trước đó đã có hẹn tư vấn bảo hiểm với khách hàng nên đành khất lại bạn mình...
15/07/2020

Cô bạn thân rủ đàn đúm sau giờ làm nhưng vì trước đó đã có hẹn tư vấn bảo hiểm với khách hàng nên đành khất lại bạn mình. Phút cuối, khách hàng có việc đột xuất. Thế là bạn Tuyến lại về nhà nằm khểnh trên giường :v

Thế là những hợp đồng bảo hiểm bạn Tuyến làm trong mùa dịch chiều nay đã trao trả hết cho khách hàng.  Một “khách hàng ...
10/05/2020

Thế là những hợp đồng bảo hiểm bạn Tuyến làm trong mùa dịch chiều nay đã trao trả hết cho khách hàng.

Một “khách hàng đặc biệt” ở Phú Long không ngần ngại đưa cho bạn Tuyến xấp bánh tráng duy nhất còn lại trong nhà. Cũng thấy ngại nhưng bạn chân thành quá nên mình đã vui vẻ mang về 🙏😍

Còn nhớ hồi biết mình đang đi học để trở thành Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, mẹ mình đã nói như van lạy:-Đừng có làm cá...
03/05/2020

Còn nhớ hồi biết mình đang đi học để trở thành Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, mẹ mình đã nói như van lạy:
-Đừng có làm cái nghề này con ơi! Con chưa đủ sung sướng hay sao mà phải bước vào cái nghề bị người ta rẻ rúng? Mẹ xin con đấy!
-Mẹ là người đẻ ra con, mẹ đã bao giờ thấy con lợi dụng hay lừa ai chưa?- Mình hỏi lại mẹ.
-Chưa. Nhưng người ta sẽ không hiểu con đâu!

-Chỉ cần mẹ biết con tốt là đủ. Nếu con làm gì đó thì ắt phải có lý do. Mẹ không ủng hộ con cũng được nhưng mẹ đừng bàn rùi nhé!

Mình ra bưu điện, gặp bà thím, thím bảo:
-Tuyến ơi mày sướng quá muốn khổ bớt hay sao mà làm nghề này?

Một nhỏ bạn gửi cho mình đường link nói về một cô tư vấn bảo hiểm ngủ với một ông già để có thể ký được hợp đồng. Mình cảm thấy bị tổn thương xen lẫn xót xa...

Một khách hàng nói với mình:
-Ngày xưa em cũng học làm bảo hiểm cho một hãng nước ngoài. Em giới thiệu khách tới hội nghị khách hàng, bữa sau gặp để tư vấn thì ổng đưa cho em hộp sữa và bảo: “Mang sữa về cho con rồi kiếm nghề khác mà làm, đừng làm nghề này thất đức lắm!” Thế là em bỏ luôn.
Mình cười rơi nước mắt trước những lời em nói. Rồi em tiếp:
-Nhưng nghe chị phân thích, em thấy quá là thuyết phục. Giờ thì em hiểu tại sao hồi xưa em làm anh trai em không mua cho em mà sau này lại mua cho chị.

Khó khăn vẫn còn đầy rẫy ở trước mắt nhưng mình vẫn bước tiếp thôi. Nếu con đường trải đầy hoa hồng thì người ta sẽ giành nhau đi, chẳng đến lượt mình, mọi người nhỉ!

Để có được ngày hôm nay, mình sẽ không bao giờ quên ơn một người bạn dù chưa hiểu sâu về bảo hiểm nhưng đã mở hàng ủng hộ mình. Mình cũng vô cùng biết ơn những người em, người chị, người bạn , ...đã và sẽ tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống, tin tưởng tuyệt đối vào mình. Mình sẽ không bao giờ phụ lòng tin ấy!

Người cuối cùng nhưng quan trọng nhất, đó là chị Hoàng Thị Chuyên - em sẽ không làm được gì nhiều trong năm qua nếu không có được sự giúp đỡ của chị. Chị có một tầm nhìn rất xa cho các nhân viên của mình. Mỗi ngày, em tự hỏi mình nên làm gì để “trả nợ” ân tình của chị? Trước khi khám phá ra điều đó thì em muốn là người em thân thiết của chị đến hết cuộc đời. Tất nhiên là chị giàu chị hưởng , em nghèo em tự xử, haha!

Lan Giap Lua Giap, chị cũng nợ hai em nhiều lắm! 🙏❤️

(TB: Mình viết bài này hơn hai năm trước, giờ đọc lại cứ ngỡ mới hôm qua.)

Thời buổi thắt lưng buộc bụng, đi ăn sinh nhật cũng chỉ dám mặc quần 100k, đi dép cao su 230k ngàn năm không hỏng và mặc...
19/03/2020

Thời buổi thắt lưng buộc bụng, đi ăn sinh nhật cũng chỉ dám mặc quần 100k, đi dép cao su 230k ngàn năm không hỏng và mặc tạm áo của con!

Có một cách giảm cân hiệu quả mà không cần tập thể dục hay nhịn ăn, đó là đâm đầu vào yêu một người không yêu bạn.Có một...
25/02/2020

Có một cách giảm cân hiệu quả mà không cần tập thể dục hay nhịn ăn, đó là đâm đầu vào yêu một người không yêu bạn.

Có một cách khiến mình luôn cảm thấy tự tin và quan trọng mà không cần đợi để nghe lời khen từ người khác, đó là tham gia bảo hiểm nhân thọ để nâng cao giá trị bản thân.

Address

95 Võ Chí Công
Phan Thiet
77000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lưu Tuyến Phan Thiết posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lưu Tuyến Phan Thiết:

Share