03/10/2022
"Đừng cô đơn quá mà nắm nhầm 1 bàn tay Đừng vì loay hoay mãi mà đồng hành nhầm một người tư vấn"
Chắc hẳn câu nói này không còn xa lạ với những bạn tham gia khoá học Tuyển dụng hồi tháng 8 của Hà
Nghĩ lại càng thấy đúng biết mấy
Đôi khi chỉ vì những giây phút "khát người", tuyển ồ ạt thật nhiều để rồi người vào bao nhiêu lại ra đi hết. Cũng vì sốt ruột áp lực doanh số, chỉ tiêu mà mải mê tìm những người vơ với, không phù hợp.
Cũng vì thấy nhiều người lên chức mà mất bình tĩnh, vội vã, nhìn ngõ lung tung, thấy bên này có cơ chế hay, bên kia có cơ chế tốt... để rồi đánh mất chính mình và tự phải gánh lãnh hậu quả
Hiển nhiên, chẳng ai muốn đối mặt với tình trạng như vậy, nhưng trong lúc bế tắc nhất, đôi khi chúng ta lại khó kiểm soát và làm chủ được con người bên trong
Bạn à, hãy dành thời gian để tĩnh lại, tập trung phát triển bản thân, bồi đắp thêm những gì còn thiếu sót, liên tục làm mới trong công việc lẫn đời sống tinh thần, cũng như vẽ rõ chân dung người mà bạn mong muốn cộng tác cùng...
Bởi con đường này là một quá trình dài cần sự nỗ lực và thời gian, không thể đòi hỏi có kết quả ngay tức thì
Gặp được nhau là nhân duyên, đồng hành lâu hay không còn phụ thuộc vào chữ "hợp". Chẳng cần cưỡng cầu, hay gượng ép, cứ cố gắng nỗ lực ở hiện tại, rồi thời gian sẽ đưa những người xứng đáng đến với bạn thôi
Đừng vì vài giây phút vội vã mà "nắm nhầm bàn tay" nhé