24/05/2023
Cuộc đời này quá vô thường 🍃 các anh chị ạ. Hôm nay vừa tan làm thì em nghe đứa bạn báo lại là thầy dạy đại học của nó hồi xưa vừa bị t.a.i b.i.ế.n giờ thành người thực vật mà tiên lượng lại rất xấu.
Thầy không có tiền sử bệnh gì, chỉ mới có hơn ba chục thôi mà bệnh ở đâu ập tới là tới đột ngột không ai trở tay nổi, có nhiều người cũng bị t.a.i bi.ến được phát hiện kịp và cứu sống nhưng cũng bị li.ệt, bị mất hoàn toàn sức lao động. Còn trường hợp của thầy này thì thật sự rất mong có kỳ tích xuất hiện.
🤷 Bởi vì thầy đang là lao động chính của gia đình, là cha của 3 đứa con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới chỉ 6 tháng tuổi. Vợ chồng con cái thầy lại còn đang ở thuê trên đất thành phố này, thật không thể tưởng tượng vợ con thầy sẽ có bao nhiêu là gánh nặng kinh tế sau biến cố lớn như vậy.
💥 Đó là minh chứng cho sự chủ quan của mỗi người chúng ta, thấy trong người khoẻ mạnh thì nghĩ mình sẽ không bao giờ bị bệnh, thấy mình chưa có tiền sử mắc bệnh này bệnh kia thì lơ là không chịu phòng tránh.
💥 Giá như thầy chuẩn bị cho mình một hợp đồng BHNT thì có lẽ vợ con của thầy cũng không quá rối ren.
💥 Cuộc đời vô thường và không ai dám chắc rằng mình sẽ luôn bình an vô sự.
💥 Khi bản thân bất tiện, không thể tự tay chăm sóc người thân, không còn khả năng gánh vác tài chính thì BHNT chính là "quyền ưu tiên" sau cùng dành cho gia đình, cho người thân của bạn.
👉👉 Hãy suy nghĩ đúng đắn về mức độ cần thiết của BHNT đối với cuộc sống của bạn.
------------