30/11/2023
Từ thuyết con chó nhà hàng xóm đến anh bạn trading bàn bên cạnh.
Khi chú chó sống về đêm thì chú ta có nhiệm vụ coi giữ nhà cho chủ và khi có người lạ vào hoặc thấp thoáng thấy người lạ vào thì chú ta sẽ sủa lên đề báo hiệu cho chủ nhà biết có người lạ bên ngoài cổng. Nếu chỉ như vậy thì chả có gì đáng nói cả nhưng cái đáng để nói là có những chú chó khác bên nhà hàng xóm mặc dù chả nhìn thấy người đâu nhưng cũng vẫn sủa lên theo chú chó kia để rồi nó tạo ra hiệu ứng nhiều chú chó sủa 1 cách theo bản năng. Ở quê mình thì người ta gọi là chó cắn hóng, tức là sủa theo bầy đàn mà chả cần nhìn thấy người đâu.
Trong giao dịch cũng vậy, có những người thấy người khác mở lệnh Long hoặc Short thì họ cũng sẽ làm theo tương tự mặc dù chẳng biết lý do gì khiến họ mở lệnh đó mà đơn giản chỉ làm theo bản năng bầy đàn, làm mà chẳng cần biết lý do. Hoặc trong cuộc sống cũng có những người sẵn sàng nhảy theo người khác vào chửi bới miệt thị bạn mà chẳng cần lý do thì cái lý do đơn giản là họ cũng sống theo bầy đàn, đừng quá vui mừng khi trước đó có ai tung hô thần tượng bạn vì biết đâu sau đó bạn lại chịu hiệu ứng con chó nhà hàng xóm.
Khi gold từ 1k lên 1k5 họ bảo cao quá và mua ở đó có thể mua đỉnh thế là họ cứ liên tục mở lệnh short để chống lại xu hướng lớn. khi gold lên 2080 và điều chỉnh về 162x cho mua theo trend dài và họ vẫn chê cao quá so với đáy 1k và 1k5 và họ tiếp tục short về 1k hoặc 1k5 với hy vọng có thể mua được giá thấp . và cứ lặp đi lặp lại vòng lặp như vậy, dưới thấp thì ko mua lên cao lại chê đắt và short cho xuống thấp để mua, mặc kệ cho việc chống lại xu hướng chung . Tâm lý sống bầy đàn và sợ bị chê cười là mua giá cao và fomo. Vứt cái suy nghĩ đó đi mà kiếm tiền. Khi xu hướng tăng hay cấu trúc bị phá vỡ mà bạn còn cố chấp mua vào thì mới gọi là fomo, nhưng xu hướng tăng còn tiếp tục thì đừng gọi là fomo mà phải nói là khôn ngoan bơi theo dòng nước lớn. Sức trâu sức ngựa chống lại dòng nước lớn còn bị cuốn đi, huống chi là sức người.