Trang Thơ Nguyễn Thị Hồng Đào

Trang Thơ Nguyễn Thị Hồng Đào Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trang Thơ Nguyễn Thị Hồng Đào, Finance, Diên Phú/Diên Khánh/Khánh Hòa, Nha Trang.

TÂM TÌNH MÙA NGÂU Thẽ thọt cơn mưa chiềuNắng thu vàng nhòa nhạtGió từ đâu hóng hớtThả lời yêu bông lơn Tình đến không ng...
10/10/2025

TÂM TÌNH MÙA NGÂU


Thẽ thọt cơn mưa chiều
Nắng thu vàng nhòa nhạt
Gió từ đâu hóng hớt
Thả lời yêu bông lơn

Tình đến không nguồn cơn
Tình đi không ngõ lối
Anh đến ngọt giọng nói
Anh đi chẳng nửa lời

Ngâu cuối ngày vẫn rơi
Nào đâu cầu Ô Thước
Ngưu, Chức còn sóng bước
Bên sông Ngân hẹn thề?

Thổn thức từng giấc mê
Em bây giờ lẻ bước
Anh ơi anh có biết
Tình em bao thiết tha?

Hồng Đào Nguyễn
Mùa ngâu kỉ niệm

09/10/2025

GIÁ NHƯ

Giá như ta hổng dại khờ
Có đâu đến nỗi lơ ngơ mỗi chiều

Giá như ta vẫn được yêu
Địa đàng mở cửa sẽ liều một phen

Giá như người ấy đừng quên
Ta đâu đến nỗi hiên đêm ngậm ngùi

Giá như người đến mang vui
Ta đâu đến nỗi chôn vùi tháng năm

Giá trăng lóng lánh như rằm
Chỗ ta không ướt chỗ nằm tương tư

Giá như chẳng phải mùa thu
Ta nhờ gió gởi khúc ru võng thềm

Giá như duyên đến ngọt êm
Ta đâu đến nỗi chông chênh khóc cười.

Nguyễn Thị Hồng Đào

RU THU Heo may còn đâu nữa Đông đang trên đường về Chạnh lòng mùi con gái Tìm chín bậc tình quê Đêm trôi ngày dần cạn Bâ...
27/10/2023

RU THU

Heo may còn đâu nữa
Đông đang trên đường về
Chạnh lòng mùi con gái
Tìm chín bậc tình quê

Đêm trôi ngày dần cạn
Bâng khuâng bến đợi chờ
Một đóa hoa ngần ngại
E dè b**g câu thơ

Đông dường như ngủ mớ
Để thu kịp dùng dằng
Thấp thoáng bên cửa sổ
Rơi chiếc lá muộn màng

Chiều hôm nay mưa vội
Ru ta giấc ngọt lành
Chiều hôm nay thu lạ
Treo lá úa trên cành.

Nguyễn Thị Hồng Đào

CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ Cây đường làng cành đung đưa theo gió Tuổi thơ xưa vương níu rộn lối về Ha...
27/06/2023

CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ

Cây đường làng cành đung đưa theo gió
Tuổi thơ xưa vương níu rộn lối về
Hàng phượng hồng rực nở vọng tiếng ve
Tà áo trắng thướt tha thời nông nổi

Con đường vướng kí ức dài thêm tuổi
Chẳng dễ quên những ngày nắng chang chang
Rủ rê nhau bắt ốc tận cuối làng
Cuộc chọi dế bây giờ còn đâu nữa

Con đường vàng nắng trưa hè đổ lửa
Ngai ngái mùi rơm rạ thoảng gần xa
Đồng gặt xong lại nhớ cánh diều xưa
Lòng chùng nghe lũ ve sầu hòa tấu

Con đường làng nửa đời còn lưu dấu
Mây cuối trời lơ đãng cứ trôi xuôi
Hoàng hôn về giấu kín tuổi thơ tôi
Phượng rơi thắm nỗi riêng hằng tô đậm.

Nguyễn Thị Hồng Đào

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐẤTCánh cửa vừa mở toang Hương của lá, cỏ cây xen lẫn mùi thơm con gái từ cánh ...
06/05/2023

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐẤT

Cánh cửa vừa mở toang
Hương của lá, cỏ cây xen lẫn mùi thơm con gái từ cánh đồng đang vào vụ như vừa khiêu khích như vừa nuối tiếc

Ta
Giữa ngàn năm tất bật, chạy đua với thời gian trầm bổng
Chợt nhận ra như vừa đánh mất một thứ gì vô giá
Trên trời cao từng đám mây hồng chậm chậm lửng thững trôi

Đám rau mùi trước nhà thơ ngây nguây nguẩy vươn nhú lá
Từng cánh đậu biếc tim tím đang run rẩy với hồn tôi
Giữa cánh đồng và những mầm non cỏ dại như quyện hoà vào da thịt
Lắng nghe ngôn ngữ riêng của chúng chạm vào hư vô.

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

04/05/2023

BIỂN VÀ TA

Chiều mon men trước biển
Nhìn sóng dập dềnh trôi
An nhiên ta cười nhoẻn
Giữa bao người đùa vui.

Nguyễn Thị Hồng Đào

ĐIỂM SÁNG HOÀNG HÔNDẫu vẫn biết sông dài nhiều khúcMãi tìm đong hạnh phúc xa xôi Giao mùa nắng đốt tim côi Dấu chân bờ c...
23/04/2023

ĐIỂM SÁNG HOÀNG HÔN

Dẫu vẫn biết sông dài nhiều khúc
Mãi tìm đong hạnh phúc xa xôi
Giao mùa nắng đốt tim côi
Dấu chân bờ cát biển khơi lửa lòng

Chiều gió lộng hoàng hôn hắt bóng
Nón lá nghiêng chao đọng nắng vàng
Bồng bềnh khuyết chợt hóa rằm
Khóc cười ta với dặm ngàn gian truân.

Nguyễn Thị Hồng Đào

ƯỚC NGUYỆNDòng đời dẫu đổi thay Con nguyện mong kiếp này Yên lành và thanh thản Giữa sóng gió bủa vây.Nguyễn Thị Hồng Đà...
29/03/2023

ƯỚC NGUYỆN

Dòng đời dẫu đổi thay
Con nguyện mong kiếp này
Yên lành và thanh thản
Giữa sóng gió bủa vây.

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nguyễn Thị Hồng ĐàoTRĂNG SAOĐÊM HOA HỒNGTrăng và sao HômQuấn quýt không rờiRủ nhau dắt díuChong cửa nhà tôi.NTHĐ 3.2023
24/03/2023

Nguyễn Thị Hồng Đào

TRĂNG SAO
ĐÊM HOA HỒNG

Trăng và sao Hôm
Quấn quýt không rời
Rủ nhau dắt díu
Chong cửa nhà tôi.

NTHĐ 3.2023

Nguyễn Thị Hồng ĐàoKÍ ỨC CHIỀU Chiều chút gì đó nhẹ nhàng dõi về phía xa Chiềutrong tận cùng vô thứctuôn những dòng cayC...
24/02/2023

Nguyễn Thị Hồng Đào

KÍ ỨC CHIỀU

Chiều
chút gì đó nhẹ nhàng
dõi về phía xa

Chiều
trong tận cùng vô thức
tuôn những dòng cay

Chiều
nỗi nhớ quê
kí ức tràn trề tuôn chảy
rì rào nhịp đưa

Chiều
lãng đãng mây
nỗi nhớ luôn rập rình
thấp thoáng người dưng

Chiều
bâng khuâng
nhặt hạt nắng rơi

Chiều
góc ngồi
tắm bóng cô đơn
lừng khừng hoàng hôn.

NTHĐ 2.2023

ĐÔI MẮT NGÀY CUỐI NĂM Có ánh mắt đăm chiêu Thẫn thờ và ngơ ngác Trên khuôn mặt hốc hác Vừa cặp bến hoàng hôn Trong mắt t...
03/02/2023

ĐÔI MẮT
NGÀY CUỐI NĂM

Có ánh mắt đăm chiêu
Thẫn thờ và ngơ ngác
Trên khuôn mặt hốc hác
Vừa cặp bến hoàng hôn

Trong mắt ta vô hồn
Phép lạ nào dẫn lối
Bước chân chùng nhũng gối
Một màu xuân xa xăm

Đôi mắt chiều cuối năm
Nhìn ngắm đời nghiệt ngã
Thời gian chừng vội vã
Lần khân giữa phố hoa

Nghìn hương sắc vỡ òa
Dường ru ta thêm tuổi
Xốn xang như vướng bụi
Đôi mắt ngày cuối năm.

Nguyễn Thị Hồng Đào

THAO THỨC Gió mùa đông bắc lạnh cô phòngEm ngồi thao thức giữa đêm đôngVẫn mong một nửa tình sưởi ấmBằng tr...
10/01/2023

THAO THỨC

Gió mùa đông bắc lạnh cô phòng
Em ngồi thao thức giữa đêm đông
Vẫn mong một nửa tình sưởi ấm
Bằng trái tim hồng anh biết không!

Nguyễn Thị Hồng Đào

Address

Diên Phú/Diên Khánh/Khánh Hòa
Nha Trang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang Thơ Nguyễn Thị Hồng Đào posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trang Thơ Nguyễn Thị Hồng Đào:

Share

Category