25/05/2022
“𝐓𝐫𝐞̉ 𝐜𝐚̣̂𝐲 𝐜𝐡𝐚, 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐜𝐚̣̂𝐲 𝐜𝐨𝐧” - 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢?
"Trẻ cậy cha, già cậy con" là câu tục ngữ thể hiện một truyền thống lâu đời của người Việt. Khi con còn nhỏ, cha mẹ là người dạy dỗ nuôi nấng, khi cha già, con là cây gậy cho cha mẹ chống đỡ. Khái niệm này thể hiện rõ trách nhiệm cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ khi chu toàn việc nuôi cá dạy những đứa con của mình cũng như việc thể hiện đúng đạo lý hiếu thuận của con cái đối với bậc sinh thành, dưỡng dục.
Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay, việc nuôi dạy một đứa trẻ đến khi trưởng thành không phải là một bài toán dễ giải như trước đây, khi việc ăn học, giải trí và nhiều nhu cầu khác ngày một nâng cao, bậc làm cha làm mẹ chắc hẳn ai cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho con của mình. Bên cạnh đó, khi những bậc làm cha làm mẹ đã già, nhìn thấy con mình có gia đình riêng liệu có đành lòng khoác "tấm áo" trách nhiệm lên những “đứa trẻ đã lớn” của mình hay không? Mặc dù đó là điều hiển nhiên và vô cùng đúng đạo lý. Vòng lặp "hy sinh đời bố, củng cố đời con" sẽ mãi không dứt nếu ai cũng mang tư tưởng nhờ cậy, dựa dẫm. Câu chuyện này, tôi cho rằng nên nhìn nhận từ hai phía.
Tôi có một người bạn học cùng quê, tuy sống chung thành phố nhưng ít khi gặp nhau. Tình cờ một ngày gặp nhau ở quán cà phê, bạn có tâm sự cuộc sống gần đây gặp nhiều khó khăn, vì dịch bệnh vừa rồi bạn phải gồng gánh cơ sở làm ăn của mình, con thì 2 đứa còn nhỏ, đang học trường quốc tế phải chuyển về trường công học, cha mẹ ở quê thì già yếu, có một đoạn nhập viện phần lớn phải tự chăm nhau! Việc này làm bạn buồn rất nhiều và trách mình đã không hoạch định tài chính tốt cho gia đình khi đang còn làm ăn thuận lợi, đến khi có những sự việc đến bất ngờ thì lại cứ xuýt xoa mãi 2 chữ “giá như…”
Đây là một câu chuyện có thật, bản thân tôi nhận định nó hết sức bình thường và xảy ra rất rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Con người luôn có tâm lý chủ quan và rất tự tin mọi việc khi đang thuận lợi mà ít ai quan tâm hay suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy đến với mình, và luôn nghĩ mình là 1% may mắn chứ ít ai nghĩ rằng mình nằm trong 99% rủi ro còn lại!
Luôn có giải pháp khi bạn chịu nhìn nhận và thay đổi! Luôn phải có một (hoặc một vài phần) dự trù cho những tình huống xấu nhất. Gửi ngân hàng là một phương án, nhưng có phương án nào tối ưu hơn hay không? Ví dụ đồng tiền vẫn được bảo toàn và bên cạnh đó, mỗi khi con ốm, cha đau mà không phải sử dụng những khoản ấy mà con cái/cha mẹ/bản thân vẫn được chăm sóc tốt, không phải lo việc chạy vạy khi chi phí đau ốm quá lớn, vượt ngoài khả năng giải quyết?
Sẽ không còn đau đáu: “Trẻ cậy cha, già cậy ai bây giờ?” khi bạn được tư vấn có tâm và nhận về những giá trị thực - có tầm ở AIA. Chuyên viên nào cũng làm việc đúng lương tâm và trách nhiệm của mình! Hãy gửi tin nhắn riêng để được tư vấn miễn phí.
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟐.𝟓𝟖𝟐.𝟔𝟑𝟖 (𝐌𝐬. 𝐓𝐡𝐚̉𝐨)