14/10/2025
🤔 TÀI SẢN QUAN TRỌNG HƠN - HAY BẠN QUAN TRỌNG HƠN?
- Nhà cửa để trú nắng mưa, là chốn vui về cuối ngày sau những giờ làm việc, học hành mệt mỏi, là nơi truyền hơi ấm tình yêu trong gia đình. Xe cộ là phương tiện rút ngắn khoảng cách địa lý và thời gian đi lại. Smart phone là công cụ kết nối con người dù có xe đến đâu... Tất cả tài sản ấy có được qua việc bạn phải trả tiền!
- Để làm ra TIỀN, bao công sức nhọc nhằn, bao thời gian đánh đổi, tất cả của cải được tạo ra và tích lũy dần từ những đồng thu nhập đều đặn bạn mang về. Quý lắm chứ, bao mồ hôi nước mắt quy ra TIỀN mua mới có được! Tất cả tài sản đó được nâng niu, trân quý vô cùng. "Ôm ấp" mãi cũng chẳng thể an tâm. Nhỡ bị tai hoạ hư hỏng, mất mát thì sao? Lúc ấy ruột gan không cắt bằng dao kéo mà cũng như đứt từng đoạn ruột! Mua bảo hiểm phi nhân thọ để bảo vệ những "vật cưng" ngay và luôn đấy chứ: bảo hiểm cháy nổ cho ngôi nhà, bảo hiểm thân vỏ cho xe ô tô hay bảo hiểm vỡ hỏng màn hình điện thoại.
- Còn bản thân bạn? Bạn chính là người luôn miệt màu làm việc từ lúc tóc xanh đến khi đầu bạc, chẳng bao giờ dám ngưng nghỉ dù đôi lúc nản chí, chùn lòng khi bị cuộc đời quăng quật. Làm việc mãi cũng có lúc ốm đau, bệnh tật. Máy móc còn phải hỏng hóc, hao mòn, huống chi con người.
- Khi sức khoẻ của bạn không còn tốt thì sao? Thu nhập không thể tạo ra. Cái ăn cái uống, việc học hành của con trẻ, những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu còn chẳng biết đào đâu ra TIỀN để đáp ứng nữa, huống chi của cải, vật chất ngoài thân. Tài sản lúc này liệu chừng còn giữ được không?
- Bạn là người tạo ra thu nhập, là nguồn gốc của mọi tài sản. Bạn mua nhà, mua xe, mua điện thoại... Vậy BẠN QUAN TRỌNG HƠN HAY CỦA CẢI QUAN TRỌNG HƠN? Tài sản còn được bảo hiểm, cớ sao bản thân bạn lại chẳng có được một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho chính bản thân mình!