31/05/2026
NHỚ LỜI THẦY GIÁO CŨ:
Hơn 20 năm trước, ngày tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận, bắt đầu cho hành trình đứng trên bục giảng, mình tìm về gặp thầy giáo cũ cấp 2, thầy từng dặn.
" Giáo dục trẻ em, cũng như chăm một cái cây. Chăm cây không chỉ là việc tưới nước, bón phân hàng ngày mà đôi khi ta cần cắt tỉa và uốn dáng. Trẻ cần được bảo vệ, yêu thương nhưng không vì cái cớ đó mà ta lại nuông chiều trẻ một cách mù quáng, bất chấp."
Nay thầy đã nghỉ hưu, lời dạy của thầy 20 năm trước vẫn vẹn nguyên như một bài học quý.