27/11/2021
Bài Thơ Vè Về Thánh
Cửu trùng thánh mẫu thiên đình
Bản thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên
Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra
Ngày thiêng sổ chọn một giờ
Trời sai tiên nữ cầm cờ giáng sinh
Đêm thanh giờ tý hiện hình
Khắp một vùng yên lặng màn đêm
Sao sa sáng tỏ ở bên thềm
Chợt nghe hạ giới tiên nàng giáng sinh
Vân Cát, Phủ Giày, mẫu " Liễu " hiển linh
Uy nghi, một vẻ mười phần xinh xinh
Xoay khăn chuyển thế xiền linh
Lẽ nào Đức thánh anh linh trừ tà
Về trẩy hội chứng đàn chứng lễ
Ông trần triều bề thế uy phong
Đánh cho giặc rã công xong
Về làm Đức thánh nổi danh đời trần
Bắc Giang đâu đó cũng gần
Ai lên Yên Thế mấy lần đều thưa
Thỉnh mời Chúa Bói một giờ đều thiêng
Trầu cau, cung kính dâng lên
Soi về gia sự, ban duyên cõi trần
Dấu xa thì cũng xoay vần
Chim kêu vượn hót mây bay ngang trời
Vượt qua sông, chèo đò vượt thác
Nức danh bà, Chúa Thác anh linh
Thung Nai hữu lũng hoà bình
Một tay ban thuốc cứu dân ngàn đời
Vừa nổi tiếng quyền tài phép lạ
Vang danh tiếng ông cai chấm đồng
Đệ Tam thái tử anh linh
Nức danh đền Lảnh để danh muôn đời
Đã nghe danh trừ tà sát quỷ
Ngàn thu ghi nhớ oai linh
Sông tranh còn đó tiếng tung hoành
Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời
Xa nghe tiếng hát trên đồi
Khi ra núi đỏ lúc vào ngàn xanh
Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non
Vừa gặp buổi trang đài hội yến
Chầu Lục vào dâng tiến kim bôi
Trống rung chưa kịp dứt hồi
Bỗng đâu Chầu Lục sảy rơi chén vàng
Trên chín bệ Vua cha phật ý
Nổi lôi đình truyền chỉ chiếu ban
Kíp đầy Chầu xuống trần gian