21/08/2026
-THÁNG 7 ÂM LỊCH-❤️❤️❤️
💕Ai đi qua để lại 1 like sẽ gặp may mắn trong quãng đường sắp tới💕
-KHÚC NIỆM ÂN TÌNH-
Con tìm về miền ký ức xa xôi,
Nơi bóng mẹ ngược xuôi bờ đê vắng.
Đôi quang gánh oằn vai từng vệt nắng,
Giọt mồ hôi mặn chát cả đôi môi.
Tiếng à ơi trôi dạt giữa muôn trùng,
Nuôi con lớn bằng tấm lòng biển cả.
Mẹ chắt chiu từ đắng cay nghiệt ngã,
Để đời con là điệp khúc vô cùng.
Nhớ bóng cha trầm mặc giữa hoàng hôn,
Bàn chân sần đạp vỡ những chông g*i.
Gánh trên vai cả sức nặng tương lai,
Giấu nỗi nhọc nhằn tận cùng linh hồn.
Khói thuốc tỏa vòng vèo trôi phiền não,
Cha nuốt nghẹn ngào vất vả vào trong.
Biển tình cha dẫu tĩnh lặng như không,
Lại sâu thẳm che chở ngàn giông bão.
Thời gian như cơn gió thoảng qua mành,
Cuốn thanh xuân mẹ cha về hư ảo.
Dáng lưng còng gánh chịu muôn tần tảo,
Nhường cho con trọn vẹn cả thiên thanh.
Những vết nhăn in hằn bao nông nỗi,
Con nợ người muôn vạn kiếp chưa xong.
Tạc vào tim, khắc cốt ở trong lòng,
Phút sám hối muộn màng đường rong ruổi.
Nay khôn lớn giữa dòng đời nghiệt ngã,
Nhớ quặn lòng vóc dáng mẹ, hình cha.
Tình phụ mẫu tựa như bản hùng ca,
Rọi lối bước qua sương mù sỏi đá.
Dẫu mai này nhân thế đổi ngàn phương,
Ơn dưỡng dục khắc tạc vạn dặm trường.