15/09/2026
MỘT NGƯỜI MỸ Ở VIỆT NAM ĐI BỆNH VIỆN 6 LẦN, VÀ THỨ KHIẾN CÔ ẤY BẤT NGỜ… LÀ HÓA ĐƠN 🇻🇳
Thịnh đọc được câu chuyện của Anna và chồng là Taka – hai người Mỹ đã sống tại Đà Nẵng đúng một năm. Trong thời gian đó, họ đi khám hoặc vào bệnh viện 6 lần, thêm 2 lần đi nha khoa và điều khiến Anna bất ngờ nhất là chi phí y tế ở Việt Nam nhẹ hơn rất nhiều so với những gì cô từng trải qua tại Mỹ.
Có lần Anna bị nhiễm trùng xoang, cô đi thẳng vào bệnh viện không cần hẹn. Khoảng 15 phút sau đã được gặp bác sĩ, nhận thuốc ngay tại bệnh viện. Tổng cộng 75 USD: 45 USD tiền khám và 30 USD tiền thuốc.
Chồng cô từng phải chờ tới một năm để gặp bác sĩ chuyên khoa ở Mỹ. Trong khi tại Việt Nam, họ có thể khám, xét nghiệm máu và gặp bác sĩ chuyên khoa ngay trong cùng một ngày, tổng chi phí khoảng 105 USD.
Đáng nhớ nhất là lần Anna bị sốt xuất huyết. Cô phải vào viện liên tục 4 ngày để xét nghiệm máu, truyền IV và theo dõi nguy cơ phải truyền máu. Tổng chi phí khoảng 221,51 USD.
Một lần khác, cô vô tình nuốt phải một miếng xoài cứng khiến dị vật mắc trong thực quản, đau đến mức gần như không thể nuốt hay thở bình thường. Ban đầu bệnh viện nói phải chờ tới sáng mới có bác sĩ làm thủ thuật, nhưng cuối cùng một bác sĩ được gọi tới lúc nửa đêm để xử lý. Hóa đơn khoảng 531 USD.
Ngay cả một lần làm sạch răng, cô kể tổng chi phí chỉ khoảng 7,42 USD/người, với cơ sở sạch sẽ, thiết bị hiện đại và bác sĩ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
Anna cũng nói rất rõ rằng trải nghiệm của cô không đại diện cho tất cả mọi người. Nhưng sau một năm sống ở Việt Nam, cô cảm thấy mỗi lần đi khám đều “nhẹ đầu” hơn rất nhiều so với những gì từng trải qua ở Mỹ.
Thịnh đọc xong cũng thấy thú vị. Vì ở Việt Nam, mình thường nghĩ vài trăm đô cho một lần điều trị là “cũng không đến nỗi nào”. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại:
Nếu số tiền đó không phải vài trăm đô, mà là vài chục triệu, vài trăm triệu thì sao?
Lúc này mới thấy BHYT và bảo hiểm sức khỏe tư nhân thật sự có giá trị như thế nào.
Nếu đã có BHYT, mình đã có một lớp bảo vệ rất quan trọng. Còn nếu có thêm thẻ sức khỏe Generali, tùy quyền lợi và điều kiện hợp đồng, rất nhiều chi phí điều trị đủ điều kiện có thể được bảo hiểm hỗ trợ, thậm chí có trường hợp được chi trả 100%.
Nói cho cùng, đi bệnh viện ở Việt Nam có thể “dễ thở” hơn nhiều nơi, nhưng không có nghĩa là miễn phí.
Và Thịnh vẫn thích cách đơn giản nhất: lúc khỏe thì chuẩn bị một chút, để lúc bệnh không phải lấy tiền tiết kiệm ra trả một cục.
📩 Anh/chị nào muốn biết BHYT hiện tại của mình đã đủ chưa, hay có cần thêm thẻ sức khỏe không, cứ IB Thịnh. Thịnh xem nhu cầu rồi tư vấn đúng phần mình cần, không cần mua dư.
Thịnh có bảo hiểm, bạn đã có chưa? 🤍