23/05/2026
🌿 Có những cuộc gọi trong nghề… nghe xong chỉ biết lặng người.
Có chị khách hàng từng tham gia bảo vệ cho bản thân và gia đình.
Nhưng vì một giai đoạn tài chính hơi áp lực, chị đã dừng đóng phí một thời gian…
Rồi một ngày, chị gọi cho Hoa và báo tin sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng.
Câu chị hỏi khiến Hoa nhớ mãi:
“Giờ chị đóng lại thì còn kịp không em…?”
Thật lòng, làm nghề này nhiều năm, điều Hoa trăn trở nhất không phải là bán được bao nhiêu hợp đồng.
Mà là khi khách hàng cần đến sự bảo vệ nhất… thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực để đồng hành cùng họ.
Vì đôi khi:
* Một khoản phí mình thấy “gồng hơi mệt” ở hiện tại,
* Có thể lại là điểm tựa rất lớn nếu cuộc sống bất ngờ xảy ra biến cố.
Không ai mong điều không may xảy ra.
Nhưng điều mình có thể làm là chuẩn bị cho bản thân và gia đình sớm hơn một chút. 🌿
Hoa luôn mong anh chị khách hàng, nếu có thể, hãy cố gắng duy trì hiệu lực hợp đồng để quyền lợi bảo vệ được trọn vẹn nhất 💙