27/05/2026
NGƯỜI NGHÈO MUA QUÁ KHỨ, NGƯỜI GIÀU MUA TƯƠNG LAI
Tất cả những người hô thị trường sập, họ không sai. Về mặt kỹ thuật nhiều cổ phiếu vẫn chưa thoát khỏi trend giảm dù thị trường đã tăng 300 điểm về đỉnh cũ.
Nhưng dưới con mắt của một nhà đầu tư giá trị, thị trường chứng khoán đang giao dịch với P/E khoảng 13,5–14 (tính cả Vin, bỏ Vin ra còn rẻ hơn nữa) là không hề đắt. Thậm chí rất nhiều cổ phiếu đang dưới giá trị thật của nó. Và đây là tư duy Tuyết luôn nhắc anh chị em: "Nó phải xấu thì mới có giá rẻ để mua, đó mới là cơ hội. Còn đợi đến khi nó đẹp rồi thì anh chị em không mua được cơ hội nữa. Anh chị em chỉ đang trả tiền để thỏa mãn cái đẹp anh chị em muốn thấy mà thôi"
Suốt mấy tháng nay, lướt sóng không có ăn. Toàn cắt lỗ. Anh chị em nhìn t+3, t+5 không thấy lãi thì bảo thị trường xấu. Nhưng nhìn 6 tháng, 1 năm nữa rất nhiều cổ phiếu có thể lãi 50–100%.
Anh chị em đang bị tâm lý vội vàng che mắt, quên mất một điều cơ bản. Trong 1 chu kỳ cổ phiếu có 4 pha: tích lũy, tăng giá, phân phối, giảm giá. Chỉ đúng 1 pha là tăng. Tức là 1/4 thời gian giá mới tăng, còn lại 3/4 thời gian là giảm và đi ngang. Đó là bản chất. Không có ngoại lệ. Thay đổi góc nhìn đi, anh chị em sẽ thấy một con đường hoàn toàn khác. Bằng phẳng. Rõ ràng. Có đích đến.
Hôm nay tính cả phiên này, còn đúng 3 phiên nữa là hết tháng 5. Không tin xấu, chẳng có tin tốt. Thị trường giao dịch uể oải, thanh khoản kém. Người lướt sóng sốt ruột, chán nản lộ rõ.
Trước cơn sóng thần, biển luôn rất tĩnh lặng.
Với nhà đầu tư giá trị đây là giai đoạn tuyệt vời để tích lũy cổ phiếu. Thanh khoản càng thấp, sự chán nản càng cao thì cơ hội đằng sau càng lớn. Không vội. Không gấp. Tuyết đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Chờ một tháng 6 bùng nổ.
Hãy trồng một cái cây đi. Ngày qua ngày tưới nước chăm bón, bản thân khó nhận ra sự thay đổi. Nhưng một người bạn lâu ngày ghé thăm sẽ ồ lên: "Cây của mày giờ to đẹp thế!"
Đừng hái hoa trên trời. Đừng múc trăng dưới nước nữa. Hãy đầu tư thật sự!
MUA TRONG LẶNG LẼ BÁN KHI ỒN ÀO- Đi tìm những tài sản bị thị trường bỏ quên, bị định giá rẻ mạt. Những cơ hội mua 1 đô với giá 50 cent!