Bảo Hiểm Mẹ và Bé

Bảo Hiểm Mẹ và Bé BH Gì cũng có
Điều khoản, Review HĐ, CSKH
BHNT Sức khoẻ Thai sản
BHYT BHXH 🏍️🚘✈️🔥🏭
145c Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12- đến để được tư vấn trực tiếp

Gói nhỏ trợ cấp tiền mặt không tích luỹ cho ba mẹ ngân sách giới hạn
28/08/2026

Gói nhỏ trợ cấp tiền mặt không tích luỹ cho ba mẹ ngân sách giới hạn

Thật luôn mấy mẹ ơi, con ốm rồi mà tìm em mua để được thanh toán thì em cũng chịu bó tay ấy
24/08/2026

Thật luôn mấy mẹ ơi, con ốm rồi mà tìm em mua để được thanh toán thì em cũng chịu bó tay ấy

CÓ CON RỒI, TỰ NHIÊN MÌNH NGHĨ XA HƠNHồi chưa có con, nhiều khi mình sống đơn giản lắm. Kiếm được tiền thì lo cho bản th...
19/08/2026

CÓ CON RỒI, TỰ NHIÊN MÌNH NGHĨ XA HƠN

Hồi chưa có con, nhiều khi mình sống đơn giản lắm. Kiếm được tiền thì lo cho bản thân, dư chút thì để dành, thích gì mua đó. Chuyện 5 năm, 10 năm sau… tính sau cũng được.

Nhưng có con rồi thì khác hẳn.
Tự nhiên đang đi ngoài đường cũng nghĩ: sau này con học ở đâu? Tiền học của con thì sao? Rồi những khoản lớn hơn như đại học, học nghề, học thêm… mình có chuẩn bị nổi không?

Có những chuyện trước đây mình chẳng bao giờ nghĩ tới, vậy mà có con rồi tự nhiên lại thấy nó quan trọng.

Tuyết gặp nhiều ba mẹ cũng vậy. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là lo cho con ăn uống đầy đủ, học hành đàng hoàng. Nhưng càng nuôi con lâu càng hiểu, nuôi một đứa trẻ không phải chỉ lo cho con của năm nay, mà còn phải nghĩ tới con của 10–15 năm nữa.

Mà kế hoạch dài như vậy thì mình cũng phải thành thật với chính mình một chút.

Mình đang tính tương lai của con dựa trên điều gì? Dựa vào việc ba mẹ sẽ luôn khỏe, luôn có việc làm và tháng nào cũng có thu nhập đều đều sao?

Nếu may mắn thì mọi thứ cứ thuận lợi như vậy. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đi đúng kế hoạch.

Nên nhiều ba mẹ có con rồi bắt đầu tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhân thọ. Không phải vì nghĩ chuyện xấu sắp xảy ra, cũng không phải mua bảo hiểm là con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mà đơn giản là mình đang cố gắng chuẩn bị thêm một phương án, phòng khi người đang gánh phần lớn tài chính trong gia đình chẳng may gặp chuyện.

Mình nghĩ làm ba mẹ rồi, mình không cần phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

Nhưng những điều quan trọng với con, nếu có thể chuẩn bị trước một chút thì vẫn tốt hơn là đến lúc cần rồi mới cuống cuồng tìm cách xoay xở.

Vì cuối cùng, thứ ba mẹ muốn giữ đâu chỉ là một hợp đồng bảo hiểm.
Mình muốn giữ cho kế hoạch dành cho con được tiếp tục, ngay cả khi cuộc sống bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

Ba mẹ nào đang bắt đầu nghĩ tới chuyện chuẩn bị tài chính dài hạn cho con, Tuyết có một checklist khá dễ hiểu. Muốn Tuyết gửi thì inbox cho mình chữ "CHO CON" nha.
Tuyết Phạm- Bảo hiểm mẹ và bé
0909928229
145c Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành, quận 12

Thật lòng,Nếu không cho con xuất phát từ vạch dương, cũng đừng để con phải xuất phát từ vạch âm...Nói thì ai cũng nói là...
14/08/2026

Thật lòng,
Nếu không cho con xuất phát từ vạch dương, cũng đừng để con phải xuất phát từ vạch âm...

Nói thì ai cũng nói là yêu con, thương con, nhưng trước khi bạn ký một khoản vay làm ăn, khởi nghiệp, hãy có phương án dự phòng bảo vệ tài chính cho gia đình mình trước.
Yêu thương phải bằng hành động cụ thể nha ba mẹ mình.

Đọc báo cụ thể bên dưới comment 👇

MÌNH ĐANG BẢO VỆ ĐIỀU GÌ, VÀ CÒN BỎ QUÊN ĐIỀU GÌ?Có một điều mình nhận ra sau một thời gian tìm hiểu và làm về bảo hiểm:...
13/08/2026

MÌNH ĐANG BẢO VỆ ĐIỀU GÌ, VÀ CÒN BỎ QUÊN ĐIỀU GÌ?

Có một điều mình nhận ra sau một thời gian tìm hiểu và làm về bảo hiểm: nhiều người trong chúng ta thật ra đã chuẩn bị cho tương lai rất nhiều rồi. Chỉ là đôi khi mình chuẩn bị rất kỹ cho một phần, nhưng lại quên mất một phần khác cũng quan trọng không kém.

Mình quan tâm sức khỏe, ăn uống tốt hơn, tập thể dục, khám định kỳ. Nhưng nếu chẳng may phải điều trị một căn bệnh cần rất nhiều tiền, khoản tiền đó mình sẽ lấy từ đâu? Tiền tiết kiệm, tiền đầu tư hay phải vay mượn?

Mình lo cho con từng bữa ăn, từng bộ quần áo, từng năm học. Nhưng nếu mình muốn dành cho con một khoản tiền để học đại học, lập nghiệp sau này, mình đã có một kế hoạch riêng cho khoản đó chưa? Và nếu một ngày người kiếm tiền chính trong gia đình không còn khả năng tiếp tục, kế hoạch của con có còn đi tiếp được không?

Rồi có những người cả đời làm việc, tích lũy được một căn nhà, một khoản tiền, một công việc kinh doanh… Nhưng đến lúc muốn để lại cho con cháu, lại chưa từng ngồi xuống để nghĩ xem mình muốn chuyển giao như thế nào cho rõ ràng và ít phát sinh rắc rối nhất.

Mình nghĩ bảo hiểm không phải là câu trả lời cho tất cả những chuyện này. Và cũng không phải ai cũng cần mua thật nhiều bảo hiểm.

Điều quan trọng hơn là mình phải biết gia đình mình đang có gì, cần bảo vệ điều gì và hiện tại đang còn khoảng trống nào.

Nếu đã dành nhiều năm để xây dựng những điều quý giá cho gia đình, thì dành thêm một chút thời gian để bảo vệ những thành quả đó cũng là một việc rất đáng làm.

Bảo hiểm thật, với mình, bắt đầu từ việc hiểu đúng nhu cầu của mình trước khi nghĩ đến chuyện mua một sản phẩm nào
Inbox Tuyết Phạm để được tư vấn 1:1 để hiểu rõ nhu cầu của gia đình bạn
0909928229 Tuyết Phạm
145c Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, quận 12

Dạo này mình thấy khá nhiều bài viết về chuyện tham gia bảo hiểm nhiều năm, đến lúc kiểm tra giá trị nhận về thì thất vọ...
13/08/2026

Dạo này mình thấy khá nhiều bài viết về chuyện tham gia bảo hiểm nhiều năm, đến lúc kiểm tra giá trị nhận về thì thất vọng. Có người đã đi 2/3 chặng đường, thậm chí đóng phí xong rồi nhưng vẫn thấy số tiền nhận về không như mình từng nghĩ.

Rồi bên dưới lại có những bình luận kiểu: “May mà huỷ sớm”, “phí rơi hết rồi”, “đóng bảo hiểm chỉ có lỗ”…

Đọc những câu đó, với người làm bảo hiểm nhiều năm như mình, thật ra mình không thấy lạ.

Mình chỉ thấy tiếc.

Tiếc nhất là có những hợp đồng được mua từ rất lâu, nhưng đến tận lúc khách hàng muốn dừng lại mới bắt đầu tìm hiểu xem mình đã mua cái gì.

Bảo hiểm nhân thọ không phải cứ đóng tiền vào rồi chờ vài năm lấy ra xem lời bao nhiêu.

Cũng không nên mặc định nó là một cuốn sổ tiết kiệm hay một kênh đầu tư.

Nhưng ngược lại, nói rằng bảo hiểm chỉ là “phí rơi”, “đóng vào là mất” thì cũng chưa đầy đủ.

Bởi mỗi dòng sản phẩm có một cơ chế khác nhau. Có sản phẩm thiên về bảo vệ, có sản phẩm có yếu tố tích luỹ, có sản phẩm có yếu tố đầu tư.

Điều quan trọng là ngay từ đầu, người tư vấn phải nói rõ cho khách hàng biết mình đang mua cái gì, tiền của mình đi đâu, quyền lợi nào được bảo vệ và nếu muốn rút tiền giữa chừng thì chuyện gì có thể xảy ra.

Mình luôn nghĩ một hợp đồng bảo hiểm tốt không phải là hợp đồng được tư vấn bằng những con số thật đẹp.

Mà là hợp đồng mà khách hàng, sau nhiều năm nhìn lại, vẫn hiểu vì sao ngày đó mình đã mua nó.

Khách hàng bây giờ cũng khác rồi. Họ tìm hiểu nhiều hơn, hỏi kỹ hơn và hoàn toàn có quyền so sánh trước khi quyết định.

Mình nghĩ đó là điều rất tốt.

Và chính vì vậy, người tư vấn càng không thể chỉ chăm chăm vào chuyện “chốt được hợp đồng”.

Bởi một hợp đồng bảo hiểm không phải bán xong là hết.

Nó có thể đi cùng khách hàng 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn.

Nên trước khi hỏi “sau này nhận lại được bao nhiêu?”, mình nghĩ nên hỏi một câu quan trọng hơn:

“Ngay từ đầu, mình có thật sự hiểu mình đang mua cái gì không?”

Bảo Hiểm Thật với mình đơn giản là vậy.

Không cố nói bảo hiểm lúc nào cũng tốt.
Không cố nói bảo hiểm lúc nào cũng lời.

Chỉ cố gắng để khách hàng hiểu đúng trước khi quyết định.

Vì hiểu đúng thì tham gia mới yên tâm.

Còn nếu hiểu sai ngay từ đầu, đi càng lâu… đôi khi càng thấy mông lung.

Tại sao ba mẹ nên tích luỹ cho con từ sớm?Là có lý do hết nhé ba mẹ ơi.Có những việc tưởng chừng như rất lớn nhưng một k...
12/08/2026

Tại sao ba mẹ nên tích luỹ cho con từ sớm?
Là có lý do hết nhé ba mẹ ơi.
Có những việc tưởng chừng như rất lớn nhưng một khi chuẩn bị thì mọi thứ nhẹ gánh hơn rất nhiều.

❤️ Có con nhỏ, mẹ nhất định đừng bỏ qua chiếc thẻ này! Chỉ 3,8 triệu/năm, bé đã có cả quyền lợi nội trú và ngoại trú.✨ Đ...
09/08/2026

❤️ Có con nhỏ, mẹ nhất định đừng bỏ qua chiếc thẻ này! Chỉ 3,8 triệu/năm, bé đã có cả quyền lợi nội trú và ngoại trú.

✨ Điểm cộng cực lớn: 26 bệnh thường gặp ở trẻ như viêm mũi họng cấp, tay chân miệng, sốt virus... không bị xem là bệnh có sẵn, giúp bé dễ dàng được bảo vệ hơn.

🍼 Đúng chuẩn chiếc thẻ quốc dân của hội "không răng" đây rồi!


Bảo Hiểm Mẹ và Bé
145c Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, quận 12 (Tân Thới Hiệp mới)
0909928229 Tuyết Phạm

Address

145C Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bảo Hiểm Mẹ và Bé posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share