VietinBank Aviva

VietinBank Aviva VietinBank Aviva (VietinAviva) là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (50%) và Tập đoàn bảo hiểm Aviva (50%).

…Chúng ta, không ai có quyền được quyết định việc mình sinh ra hay không bởi khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì ta đã c...
07/03/2016

…Chúng ta, không ai có quyền được quyết định việc mình sinh ra hay không bởi khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì ta đã có mặt trên đời rồi. Sao mà có thể giơ tay phát biểu gì cho việc này! Cũng như tôi đã từng nghe được một quan điểm rất hay rằng cuộc sống như một ván bài đã được chia sẵn, không ai có thể đổi lại được những con bài trong tay mình đang có mà chỉ có thể chơi bài theo cách nào mà thôi.

Những tháng ngày thơ ấu là thời gian vô tư và sung sướng nhất bởi chẳng ai phải lo nghĩ điều gì cả. Chúng ta chưa có ý thức gì đến sướng hay khổ. Chúng ta khóc ngay cả khi hạnh phúc và có thể cười trong lúc mà đáng lẽ phải đau buồn. Nhưng nếu được thể hiện mong muốn, được cùng cha mẹ lo lắng cho tuổi ấu thơ của mình thì bạn sẽ muốn những gì?

Bạn cứ thử nghĩ mà xem, lúc này bạn đang như một con tàu vừa mới được hạ thủy. Cha mẹ đã đặt bạn xuống đại dương mênh mông của cuộc sống và bạn bắt đầu xuất bến. Ai cũng muốn con tàu của mình phải được đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn. Ai cũng muốn được thuận chèo mát mái để rồi đến được những bến bờ yên vui nhất. Bạn thật may mắn nếu được sinh ra với một cơ thể bình thường, không thừa, không thiếu thứ gì. Có biết bao em bé thiệt thòi từ trong bụng mẹ để rồi những dị tật bẩm sinh đi theo suốt cuộc đời. Nhưng được sinh ra khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc bạn sẽ chẳng gặp bất cứ trục trặc gì. Một mầm non nhỏ bé cần phải được cha mẹ chăm chút từng giờ, từng phút để lớn khôn mỗi ngày….

…Nào, bây giờ thì thử xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Sau vài ba tháng khá đều đặn tích lũy vào ngân hàng, bạn bắt đầu tự cho mình cái quyền có nhiều gửi nhiều, có ít gửi ít, tháng nào mua sắm nhiều không còn tiền thì thôi không gửi. Rồi một việc nữa mà chỉ bạn có thể làm được, đó là thích rút tiền tiết kiệm ra lúc nào thì rút. Bạn chính là “tên trộm” mà ngân hàng không thể nào bắt được cho dù bạn có lấy tiền của mình giữa ban ngày ban mặt. Ngân hàng là một nơi rất tốt để cất giữ tiền nhàn rỗi, không sợ mất mà còn được lãi suất. Nhưng cũng chính vì tính năng gửi lúc nào cũng được, rút khi nào cũng vui mà việc tiết kiệm qua ngân hàng lại khó thành công bởi cách này chỉ phù hợp với những ai có ý thức kỷ luật rất cao. Bên cạnh đó, bạn đã áp dụng một công thức tiết kiệm lỗi thời đó là chi tiêu trước rồi mới tiết kiệm sau cho nên những lúc tiêu xài hết rồi thì lấy gì mà gửi vào? Nếu muốn có kỷ luật, tránh lãng phí thì bạn phải tìm cách tiết kiệm trước từ 10 đến 20% thu nhập của mình rồi sau đó mới được chi tiêu số tiền còn lại. Bạn hãy thử xem, mọi sự thành công trong đời này có thiếu tính kỷ luật được không?

…Nhưng, cuộc sống vẫn còn đó chữ NGỜ. Bạn có dám chắc rằng những mong ước, thề nguyền sẽ trở thành hiện thực? Bạn có tin như đinh đóng cột vào lời hứa của chồng, của vợ mình rằng sẽ chăm sóc cho bạn đến khi đầu bạc răng long? Bạn có khẳng định rằng cuộc sống của hai bạn sẽ bình yên, hạnh phúc? Tôi thấy cái đầu của bạn không còn gật một cách quả quyết như ở câu hỏi đầu tiên nữa. Bạn thở một hơi dài rồi bắt đầu suy nghĩ. Tôi không muốn bạn phải rơi vào cảm giác bi quan ngay trong những ngày đầu của cuộc sống gia đình, nhưng tôi cần bạn phải tỉnh táo. Bạn phải đủ sáng suốt để nhận ra rằng mọi thứ chỉ là kỳ vọng. Trừ khi bạn hành động cụ thể thì kỳ vọng mới có cơ hội để trở thành hiện thực được.

Tại sao lại như vậy? Lý do nào mà tôi không nói những điều mơ mộng, những lời có cánh trong ngày vui của bạn, ngược lại, bật đèn vàng để cảnh báo? Câu trả lời được đến từ thực tế cuộc sống mà tôi tin chắc cả tôi và bạn đều đã thấy.

Không ít cặp uyên ương vừa mới bước ra khỏi hôn lễ thì mọi giấc mơ của mình đã đổ bể. Không ai khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh chiếc xe hoa chưa qua khỏi đường tàu thì xe tang đã chờ sẵn. Rất dễ gặp cảnh “gà trống nuôi con” hay những người mẹ đơn thân chật vật vì gánh nặng chồng mình để lại. Có người còn dùng hai câu thơ trong bài Giục giã của Xuân Diệu để than thở: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Đó là tiếng than thân, trách phận của những ai chẳng may cả đời phải nằm một chỗ, đã không thể làm được gì mà lại còn để cho người bạn đời của mình phải khổ sở thêm, vất vả hơn.

Có lần tôi được nghe bác sĩ nói chuyện về tai nạn và bệnh hiểm nghèo, nghe thì buồn cười, hài hước nhưng thật đáng phải suy nghĩ. Khi nói về việc vợ chồng hứa hôn với nhau, bác sĩ chia sẻ: “…Khi còn trẻ, còn khỏe, vợ chồng bảo nhau là chăm lo cho nhau đến đầu bạc răng long thì thôi. Nào ngờ, chưa đầy 40 tuổi, bị ung thu, xạ trị rồi hóa trị, tóc rụng hết, còn cái nào đâu mà bạc nữa. Lại có người, ra đường gặp tai nạn giao thông, gãy hết răng ngay khi mới hơn 30 tuổi. Thế là hết cơ hội mà chăm lo cho bạn đời của mình. Hơn thế nữa lại trở thành gánh nặng…”

…Có tiếc cũng chẳng để làm gì. Mình có gieo thì mới có gặt chứ. Bạn rất buồn khi ngày về đất mẹ chẳng có gì nhiều mà để lại cho con cái. Thậm chí, bạn còn làm chúng phải vất vả ít nhiều. Cái hôm bạn trăng trối lời cuối cùng với con cháu của mình, tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt vì biết chúng sẽ phải lo liệu cho mình. Tiền cả chứ có ai cho không bạn gì đâu. Chiếc áo chỉ mặc một lần trong đời, mấy mét vuông đất, cờ đèn kèn trống, xôi hoa oản quả, vàng giả vàng thật… có gì miễn phí đâu!

Thôi, nghỉ ngơi đi, bạn đâu có quay ngược được kim đồng hồ mà trở lại bởi hành trình cuộc đời là chuyến đi một chiều. Tôi biết rằng nếu có cơ hội thì bạn sẽ không từ chối bảo hiểm nữa, kể cả cha mẹ bạn cũng vậy bởi:

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm chưa chắc bạn đã được chăm sóc, nuôi dưỡng lớn khôn, thành đạt.

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm, chỉ tình yêu bằng lời nói sẽ khó đảm bảo bạn và người bạn đời bên nhau hạnh phúc.

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm, không thể khẳng định được rằng bạn sẽ tròn vai làm cha, làm mẹ.

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm, cuộc sống về già của bạn liệu có được an nhàn, thanh thản, tự do tài chính được không?

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm, rất có thể bạn để lại nợ nần cho con cháu, chưa chắc đã để lại được tài sản cho gia đình bởi bạn sẽ không còn giá trị gì khi nhắm mắt xuôi tay.

Nếu cuộc sống không có bảo hiểm thì cuộc sống thật là nguy hiểm!

Address

Tòa Tháp AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VietinBank Aviva posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to VietinBank Aviva:

Share