30/01/2021
CÓ NÊN SO SÁNH BẢO HIỂM VỚI NGÂN HÀNG ???
Mình nghĩ là có nên.
Nhưng phải thật khéo léo, kẻo xôi hỏng bỏng không.
Vì sao lại thế?
Bởi vì KH vốn đã có thói quen gửi bank và nhất là họ đang tin tưởng về cách làm này.
Giống như kiểu 2 bạn trẻ đã yêu nhau rồi thì mọi lời khuyên và ngăn cấm đều phản tác dụng hết.
Nên việc mình mà cố chứng minh cách để tiền ở bank không hay bằng BH là sẽ khiến họ tự ái và họ không muốn cảm thấy họ dại đâu. Fail đấy nha!
Oh thế không so sánh thì làm sao tư vấn được bảo hiểm đây, khi mà KH chỉ thích gửi Bank cho chắc, thích rút lúc nào thì rút ???
Thực ra, đối với đôi bạn đã quá yêu nhau mà họ không còn muốn ngó nghiêng sang “đám nào hay ho hơn không” thì quả thật khó xoay chuyển lắm à.
Nhưng biết đâu, “tình yêu” đó mới chỉ ở mức độ bình thường thì mình hoàn toàn có thể giới thiệu họ 1 đám khác cho họ thêm sự lựa chọn tốt hơn cũng hay. 🙂
Vậy nói sao đây ta?
Thực ra, nói sao thì nói. Tuỳ văn phong cũng như mối quan hệ thân sơ của mỗi người với KH.
VD:
Chị Hà cũng để tiền gửi ngân hàng ạ? Quá tốt chị ạ! Em thấy nhiều KH của em họ cũng làm như chị. Em chưa có tích lũy mấy, nhưng khi có thì em cũng phải học tập chị mới được. Hihi
Em thấy tiền gửi Ngân Hàng trong ngắn hạn, rất linh hoạt trong việc rút ra, gửi vào khi mình có việc cần ạ?
Đây là 1 trong những công cụ tuyệt vời đối với những khoản tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn chị nhỉ.
Tuy vậy bên cạnh đó, hình thức này cũng bộc lộ vài điểm hạn chế nhất là trong và hạn phải không chị?
Ví dụ như chị Hà sẽ hiếm tìm thấy ngân hàng nào cho gửi kỳ hạn trên 3 năm, là bởi vì Bank họ không thể dám chắc về lãi suất trong tương lai kỳ hạn dài dài.
Hơn nữa, nếu khi chị Hà muốn tiết kiệm cho quỹ học vấn của con mình sau này tầm khoảng 10 năm nữa cháu vào đại học hoặc cháu du học khi cháu học giỏi thì cần khoản tiền 500tr.
(Em giả sử 1 con số ước lượng thôi)
Thì với cách chị em mình đang làm là sẽ tích lũy làm 1 cái sổ tiết kiệm, mỗi năm 1 sổ 50tr. Để sau 10 năm có 500tr (và lãi).
Tuy công cụ của Bank vẫn giúp chị làm điều này trong TRUNG VÀ DÀI HẠN được. Song chắc chắn nhiều KH sẽ có chung 1 trăn trở rằng:
10 năm là khoảng thời gian tương đối dài, và nếu khỏe mạnh thì không sao, chứ ngộ nhỡ ốm đau ra đấy thì sao?
Chưa nói đến việc Bệnh nan y hay tai nạn bất ngờ, dại mồm nó ghé thăm thì sao mà tiết kiệm đều như dự tính ban đầu.
Thậm chí, tiền ở sổ Tk còn phải rút ra cho các chi phí y tế đó rất nhiều
Và một khi điều không may đó không còn là “chuyện của người ta” nữa thì Bank có giúp tôi ngay một khoản tiền chí ít là 500tr như dự định ban đầu mà tôi đã định cho tôi luôn được không? Khi mà tôi chưa gửi đủ 500tr?
Hẳn nhiên là chức năng của Bank chưa làm điều này chị Hà nhỉ?
Chính vì thế ở những nước phát triển, dân trí cao, họ luôn chọn cả 2 công cụ là Ngân Hàng và Bảo hiểm để có nhiều giỏ tài chính cá nhân đó chị.
Và ở nước ta, thì giới tài chính vẫn nói KHÔNG NÊN BỎ TẤT CẢ TRỨNG VÀO 1 GIỎ.
Công cụ Bank giúp cho mình trong NGẮN HẠN, linh hoạt nên thường dùng số tiền lớn, và nhận lãi nhỏ theo kỳ rất tốt.
Công cụ Bảo Hiểm giúp cho mình trong Trung Và Dài hạn nên thường dùng số tiền rất nhỏ để bảo vệ chính số tiền Lớn của chị đó ạ
Chưa kể BH còn giúp chị và các bé nhà mình tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế xịn như BV Quốc tế Vinmec, Hồng Ngọc, Hạnh Phúc...chất lượng thì khỏi bàn mà lại hoàn toàn miễn phí đấy chị.
Số tiền nhỏ chị để ở BH này, chỉ mong sao sóng yên biển lặng cả hành trình 10 năm không phải dùng đến thì nó tích lũy và có chia lãi để “VỆ SỸ BẢO HIỂM” này khi hết nhiệm kỳ bảo vệ chị, sẽ không lấy công, thù lao gì mà ngược lại vệ sỹ còn tặng cho chị khoản tiền mà chị đã đóng vào cộng với lãi.
Tiền không mất đi đâu chị ạ, mà công cụ này giúp bổ trợ cho công cụ kia để hoàn thiện hơn 1 bức tranh tài chính cá nhân vẹn toàn.
Chị nghĩ sao về điều này?