03/04/2020
ƯỚC GÌ BỐ MẸ ĐỪNG NÓI VỚI CON NHỮNG LỜI NHƯ THẾ…
Rất nhiều lời nói ra trong lúc vô tình sẽ theo đứa trẻ tới tận khi chúng lớn lên và trở thành nỗi ám ảnh suốt đời.
"Mẹ vẫn nhớ hồi còn nhỏ, hay nghịch ngợm và bị ông ngoại mắng lúc ăn cơm. Dù biết mẹ khóc và giận dỗi nhưng ông ngoại vẫn bắt trở lại để ăn hết bát cơm đó. Cảm giác ấy, cảm giác từng hạt cơm nghẹn ứ trong cổ họng, cùng với nước mắt mặn chát, khiến mẹ chưa bao giờ quên. Nhớ, không phải vì nó đáng nhớ, mà mẹ bị ám ảnh, sợ hãi và tủi thân vì ông bà ngày trước dù yêu thương nhưng vẫn chưa để tâm lắm tới lâm lý con trẻ. Mẹ luôn đinh ninh rằng, sau này mẹ sẽ không để các con của mẹ phải trải qua những gì mẹ đã trải qua, để mai này các con của mẹ luôn tự tin và mạnh mẽ. " - Tâm sự của một bà mẹ trẻ.
Bố mẹ hãy chú ý nhé. Yêu thương con thôi chưa đủ, cần yêu con một cách thông minh để con lớn lên hoàn hảo nhất có thể!
Theo: Nuôi dạy con đúng cách