28/10/2019
“NHỮNG LINH HỒN BỊ ĐÁNH CẮP” !
Xin Đừng Phán Xét họ nữa !
Ngày toà tháp đôi sụp đổ bên bờ biển ... cả thế giới sửng sốt ... Phương Tây bàng hoàng và cầu nguyện cho “những linh hồn bị đánh cắp” !
Nhưng, đâu đó tại Á Châu ... nhiều kẻ vỗ tay ăn mừng ... chế giễu, cười cợt, nhảy nhót cuồng loạn ... trên nỗi đau của đồng loại !
Bất kể - ngay vừa trước đó chưa lâu, 58 thi thể Á Châu lạnh cóng, cứng đờ, co quắp ... trong một cái “thùng lạnh” bên bờ biển xinh đẹp của xứ sở sương mù ... họ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình ... cho giấc mơ Viễn Xứ !
Bất kể khi đó, cả thế giới đã đều chia sẻ trong sự sửng sốt ... cho những phận người Á Châu phiêu bạt !
Bất kể khi đó, người Phương Tây bàng hoàng và cầu nguyện ... cầu nguyện cho những phận người xa lạ, tha phương ... “những linh hồn bị đánh cắp” !
Gần 20 năm sau ... lại “những linh hồn Á Châu bị đánh cắp” ... lại trong một cái “thùng lạnh” ... vẫn bên cái bờ biển thơ mộng của xứ sở sương mù !
39 phận người cứng đờ trong giá lạnh ... co quắp trong “giấc mộng không thành” !
Thế giới lại một phen bàng hoàng ... Phương Tây lại cầu nguyện trong sửng sốt ... !
Trong sự sửng sốt đó ... có thể họ chưa hiểu được rằng TẠI SAO !?
Tại sao vẫn còn những phận người VIỄN XỨ ... vẫn còn những phận người phiêu bạt, tha phương ... trong cái thời đại mà siêu máy tính Lượng Tử đã bắt đầu hoạt động !
Nhưng họ hiểu, họ đồng cảm với những phận người Tha Phương đó ... họ hiểu rằng, không ai được chọn nơi sinh ra ... ai cũng có quyền được sống trong một môi trường trong sạch ... có quyền tìm đến với những giá trị Nhân Văn trên đất nước mà họ đang sống ... họ sẵn sàng chia sẻ các giá trị đó với nhân loại, với những tâm hồn cao thượng mà họ cảm thấy xứng đáng được hưởng ... họ không hề vị kỷ mà muốn đón nhận với vòng tay rộng mở ... !
Đó là khi họ Tôn Trọng và Kính Cẩn - đứng cúi đầu im lặng ... khi cái “thùng lạnh” đi qua !
Đó là khi họ thắp nến, cầu nguyện cho những phận người xa lạ ... cho “những linh hồn tha phương” ... “đã bị đánh cắp” !
Chỉ khi ...
“MẸ ơi, con sẽ chết, con không thở được” !
Vâng, chỉ khi ở vào thời khắc đó ... thời khắc mà đến điều căn bản nhất là không khí để thở cũng bị đánh cắp ... trong một cái thùng lạnh giá, đóng kín ... khi đó bạn mới yêu quí, mới trân trọng, mới ao ước ... được hít thở trong cái bầu khí quyển Tự Do biết nhường nào ... !
BẤT KỂ HỌ LÀ AI, ĐẾN TỪ ĐÂU ... cũng XIN ĐỪNG PHÁN XÉT HỌ !
Hãy cầu nguyện cho họ ... để họ được bay mãi ... bay mãi với “giấc mơ” !
Nguồn: LH