08/09/2018
Vì sao người Việt ghét bảo hiểm nhân thọ?
Đúng là không tới mức ghét bảo hiểm nhân thọ, nhưng trong mỗi chúng ta đều tồn tại 1 khoảng cách nào đó ngăn việc bản thân tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ.
Vậy đâu là lý do khiến chúng ta – những người Việt Nam “ghét” bảo hiểm nhân thọ như thế?
------
Theo tôi, có 4 lý do chính khiến người Việt ghét bảo hiểm nhân thọ, đó là:
I. Người Việt không thích nhắc tới rủi ro.
II. Người Việt không thích các công ty bảo hiểm.
III. Người Việt coi bảo hiểm nhân thọ là kênh đầu tư sinh lời.
IV. Người Việt có ác cảm qua các “phốt trên mạng” của công ty bảo hiểm.
-------
Chắc chắn là bạn sẽ còn nhiều luận điểm khác nữa. Nhưng tôi nghĩ suy từ mình ra thì có 4 ý chính này. Nào chúng ta hãy phân tích về nó.
I. Người Việt không thích nhắc tới rủi ro
Người Việt mình sợ nhắc tới rủi ro: “ám quẻ, nói xui, đen đủi…” nên đôi khi chúng ta cứ giả vờ không để ý tới nó. Cứ bỏ mặc số phận “đến đâu thì đến” không giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Sao mà vui vẻ được, khi bạn LUÔN BẤT AN TRONG LÒNG!
II. Người Việt không thích các công ty bảo hiểm
Nhiều khách hàng nghĩ rằng họ đang cạnh tranh với công ty bảo hiểm của họ. Quá trình suy nghĩ diễn ra như sau:
Bạn đưa cho công ty bảo hiểm này 1 khoản tiền mà bạn vất vả kiếm được hàng năm.
Nhưng gia đình của bạn sẽ không nhận được bất cứ điều gì trừ khi bạn chết, hoặc bệnh tật, ốm đau.
Các công ty bảo hiểm sẽ thắng nếu mất thời gian hơn để đợi bạn chết, vì trong khoảng thời gian đó họ đã nhận được nhiều tiền hơn từ bạn.
Nếu bạn chết sớm hơn, bạn giành chiến thắng vì số tiền bạn mới bỏ vào có 1 chút xíu…
Bởi vì mọi người đang nghĩ đây là cuộc đấu, nên mới xuất hiện định nghĩa CHƠI BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Rủi thì nhận toàn bộ tiền đền bù, May thì có khoản tiền khi về già để tự lo cho bản thân.
III. Người Việt coi bảo hiểm nhân thọ là kênh đầu tư sinh lời
Tôi nghe nhiều người nói “Sang năm tôi sẽ tham gia bảo hiểm, sau 1 năm thì phí bảo hiểm chắc tăng cũng không đáng kể”, nghe cũng giống như họ đang nói “Tôi sẽ đầu tư vào sản phẩm này vào năm tới, tôi cũng chỉ mất đi 1 năm lợi nhuận, không sao cả”.
“Tôi sẽ mất đi 1 năm lợi nhuận, không sao cả” là cách nghĩ của mọi người, mặc định rằng họ luôn có quyền tự quyết mọi việc (năm nay chưa thì năm sau cũng chưa muộn), trong đó có việc ký bảo hiểm nhân thọ khi nào họ muốn.
IV. Người Việt có ác cảm qua các “phốt trên mạng” của công ty bảo hiểm
Đây thực sự là 1 vấn đề nan giải tại Việt Nam, có 2 trường hợp xảy ra:
Là khách hàng thật: Khi đòi quyền lợi bảo hiểm mới ngớ người ra vì sự kiện bảo hiểm xảy ra nằm trong danh mục loại trừ trong hợp đồng. Lỗi thuộc về khách hàng không đọc kỹ hợp đồng, và người tư vấn không làm tròn trách nhiệm giúp khách hàng hiểu… Có những trường hợp khách hàng bị loại trừ chi trả vì bệnh lý có sẵn (trước khi ký hợp đồng) nhưng không khai báo thành thật, dẫn tới việc từ chối chi trả rồi kiện tụng…
Là chiêu trò các công ty bảo hiểm: Sự cạnh tranh khiến các công ty bảo hiểm đều cần khách hàng, và họ tìm cách nói xấu nhau, tạo ra các câu chuyện khiến cho mọi người phẫn nộ. Nhưng nếu ai tinh ý, đã hiểu về luật kinh doanh bảo hiểm và đọc rõ quyển hợp đồng bảo hiểm sẽ thấy các câu chuyện được nêu ra đều được thể hiện rõ trong các điều khoản
-------------
🔰Tôi không biết bạn là ai. Bạn cũng vậy.
Nhưng sau bài viết này. Nếu bạn đọc hết thì cứ coi như chúng ta có Duyên trong cuộc đời rộng lớn này.
🔰Tôi cũng không hứa hẹn điều gì.
Ngoài việc sẽ nói đúng, tư vấn đúng, chân thành với trái tim thiện lành nhất. Để bạn có cái nhìn đúng về bảo hiểm.
🔰Để bạn có phương án bảo vệ cho gia đình và những đứa con thân yêu. Đó là điều mà cả cuộc đời này chúng ta cần trân trọng.
🔰Hãy Comment- Inbox cho tôi.
Tôi sẽ liên lạc lại với bạn. Trần Hải: 0983 850 699
Trân trọng!