09/07/2021
Feedback của chị khách khi sử dụng dịch vụ của
“Nếu không có Manulife chắc em không dám mổ”
Đây là lời mình đã nói với chồng mình sau khi thực hiện phẫu thuật xoang ở Thu Cúc.
Giờ thì phẫu thuật đc 2 tuần rồi, cảm thấy cuộc sống bổng vui hơn vì mình đã lựa chọn đúng.
Về chất lượng dịch vụ, chất lượng chuyên môn của Thu Cúc thì có nhiều người nói rồi nên mình không nói lại nữa, nói chung là rất chuyên nghiệp, chu đáo và mình rất hài lòng từ thăm khám, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu, khám kỹ, nhẹ nhàng, hỗ trợ nhiệt tình…
Mình sẽ chia sẻ luôn về chi phí. Nếu không có Manulife, mình sẽ phải thanh toán khoảng 55 triệu. Và tất nhiên, không có Manulife thì mình không bao giờ dám chọn bệnh viện Thu Cúc.
Bao gồm:
- Xét nghiệm các loại: 1.760.000
- Chẩn đoán hình ảnh: 300.000
- Phẫu thuật: 40.000.000
Vì mình bị phì đại cuốn mũi, viêm xoang hàm, viêm mũi phì đại, xoang hơi cuốn mũi giữa 2 bên nên phải thực hiện 3 phẫu thuật:
+ Phẫu thuật cắt cuốn mũi: 12.000.000
+ Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới: 18.000.000
+ Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm: 10.000.000
- Thủ thuật (hút rửa mũi xoang sau mổ, rút mehce và merocel): 500.000
- Thuốc các loại: 2750.000
- Vật tư y tế các loại: 1.975.000
- Hóa chất các loại: 500.000
- Tiền phòng và các dịch vụ chăm sóc khác: 7.200.000 (Phòng chung, 4 đêm, đã bao gồm cả dịch vụ chăm sóc).
Thanh toán:
Vì mình không có BHYT, chỉ có BHTM của Manulife nên được hoàn trả 49.260.000, chỉ phải thanh toán khoảng 5.700.000 (Rẻ hơn cả tiền phòng 4 đêm).
Đấy, nếu không có BH của Manulife chắc mình không đời nào dám bỏ ra mấy chục triệu để phẫu thuật đâu, lại còn phẫu thuật ở Thu Cúc xịn xò.