04/11/2024
“CON MÌNH KHÔNG SAO, KHÔNG CÓ BỆNH, TRỘM VÍA LẮM NÊN KHÔNG CẦN BẢO HIỂM..”
Và khi Bé bệnh thật nằm ở bệnh viện công chật chội, em bé bệnh không giảm và ba mẹ đi chăm con cũng không có chỗ nghỉ ngơi. 🥺
Ba mẹ muốn cho con đi bệnh viện Pháp Việt(FV) mà lo lắng viện phí cao, em nói con có thẻ sức khoẻ Cao Cấp của Generali nên cứ tự tin cho con vào bệnh viện điều trị bệnh.
Vậy là ba cho con đi liền, vô tới vệnh viện thôi ba đã nói vào (FV) không phải đi chữa bệnh em ơi mà như đi nghỉ dưỡng. Mẹ khoẻ con khoẻ mau hết bệnh và ko phải lo ăn uống gì hết. Bệnh viện chăm sóc từ A đến Z luôn. Em bé ăn ngủ đúng giờ và có bác sĩ theo dõi bệnh mỗi ngày. Ba đi làm 2 mẹ con ở trong đó Ba không cần chạy đi chạy lại vất vả.
Bé nằm viện từ ngày 19/10 đến 25/10 hết 43 triệu. Ba chỉ thanh toán 350.000 tiền làm thủ tục nhập viện thôi còn lại Bên Gen và FV bảo lãnh trực tiếp nhanh lắm. May quá năm đó Ba tham gia bh bảo vệ con liền, Không có bảo hiểm từ năm ngoái đến nay hết hơn 100tr rồi.
👉🏻 Vậy đó: không có bảo hiểm cũng không sao, nhưng có bảo hiểm vẫn an tâm hơn rất nhiều.
Mặc dù khi tham gia bảo hiểm không ai muốn dùng, đừng lúc nào cũng nghĩ là trộm vía con mình không sao nhưng đến lúc con bệnh lại vất vả tìm cách 🙏🙏