23/03/2019
Rất nhiều người không thể làm nghề nail vì sợ quê, sợ nhục..., thà thất nghiệp hay làm việc lương ít nghèo nàn, con cái khổ sở, cha mẹ đau ốm vẫn không chấp nhận làm nail, dũa móng chân!
Rất nhiều người không thể chạy Grabbike dù biết thu nhập hàng tháng có thể trên 20 triệu, sợ quê sợ nhục, để con khổ sở không có sữa tốt để bú, vợ tần tảo cực nhọc!
Vân vân..., rất nhiều người bỏ qua các cơ hội của đời mình, không dám làm những việc tay chân thấp kém vì sợ quê sợ nhục..., để rồi đời mình và gia đình mình mãi làng nhàng tệ hại kém cỏi, đó chính là tác hại của Sự Sợ Bị Khinh Khi mà ra!
Nói thế để các bạn hiểu rằng ai tự chữa được Bệnh Sĩ Diện, người đó ắt thành công vang dội, có cuộc sống an nhàn hạnh phúc! Chữa thế nào, thì như status trước tôi có ghi rồi, bạn phải từ bỏ được Sự Khinh Khi đối với những người dưới mình, thấp kém hơn mình!
Cụ thể, hãy nói chuyện với cô phục vụ bàn, hãy cười với chị lao công, hãy bắt tay anh Grabbike..., hãy tìm ở họ những điểm hay ho để học hỏi, hãy luôn nhớ rằng bất cứ ai dù thấp kém đến đâu đều có 1 vài điểm hay để ta học hỏi!
Lâu dần, cố bỏ đi thang đo cao thấp trong đầu! Thế Giới này thượng đế sinh ra muôn hình vạn trạng và Người không bao giờ phân cao thấp, chỉ có sự So Đo của con người mới phân chia như vậy mà thôi! Mỗi một cá thể có 1 xuất phát riêng, 1 sứ mạng riêng, không ai trên ai và không ai dưới ai cả!
Hiểu được điều trên bạn sẽ trở nên tuyệt vời, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với bạn! Cơ mà rất khó m, 1 triệu người may ra có 1 người!
Chúc các bạn thành công!
Nguồn ( Huỳnh Phước Sang )
📌 Cũng rất nhiều người sợ quê sợ nhục, sợ thiên hạ cười khi bán hàng online! Ngồi cười mỉa mai, thậm chí lên án .
Thà đi làm lương 5-6tr hoặc có khi thất nghiệp, thà đi xe máy hoạc không có xe đi, thà ở nhà trọ còn hơn muốn nghe thêm một cơ hội.
Thà đứng nhìn người khác thành công và xem đó là may mắn còn hơn bản thân mình cố gắng thử và sợ xấu hổ khi thất bại.
Cũng có những người thà cho vợ mình ở nhà, thà rau cháo nuôi nhau còn hơn cho vợ bán thêm hàng online qua mạng vì sợ quê sợ nhục.... Thà thấy người ta cho con đi học trường quốc tế với cảnh ngưỡng mộ còn hơn phải đối mặt với những lời mỉa mai ! Bán hàng online !
Nhưng có những người bỏ qua những thứ gọi la SỈ DIỆN thì đã chiến thắng bản thân gấp vạn lần người khác, hãy chúc mừng và trân trọng họ vì họ không chỉ sống vì thiên hạ, họ sống cho bản thân và gia đình! Sống với sự yêu thương và cống hiến!
Sống vì những giá trị