03/11/2016
[Hãy kể câu chuyện khởi nghiệp của bạn]
-------------------------------
Sáng nay Ad vừa nhận được một lời tâm sự.
“Mỗi ngày tôi nhìn lên tập lịch treo tường lại ít đi một trang và mỗi ngày như thế tôi lại suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây khi vừa gỡ nón và cởi áo Cử nhân xuống trong ngày Tốt nghiệp. Khi ấy, tôi được 2 người bạn thực tập ở Israel mới về nước đề nghị cùng nhau làm dự án nông nghiệp hữu cơ và xây dựng du lịch nông nghiệp ở các tỉnh miền Tây. Bản thân tôi rất thích kế hoạch mà mọi người đã đề ra vì nó sẽ giúp người nông dân tiếp cận với những mô hình và kỹ thuật mới, có tính ứng dụng thực tế cao. Và rồi, mọi người đã cùng nhau góp ít vốn và vay mượn thêm thầy cô để thuê một mẫu đất tại Hocmon, Sài Gòn và trồng thử nghiệm hữu cơ một số loại cây ăn quả. Song song đó, mọi người phân công nhau để đi xuống các tỉnh miền Tây, gặp và trao đổi với các hộ nông dân, chủ nông trại để thuyết phục mọi người tham gia vào chuỗi du lịch Nông nghiệp của chúng tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi thấy hạnh phúc với những gì mình làm, mặc dù thú thật có những hôm không có gì trong bụng và lái xe cùng nhau hàng chục cây dưới cái nắng để chạy xuống các tỉnh. Nhưng chưa được 1 năm, chúng tôi rơi vào khủng hoảng vì nguồn vốn đã cạn, sản phẩm không đạt yêu cầu và liên tục thử nghiệm thất bại. Đứng trước áp lực từ gia đình, lần lượt từng thành viên đã phải tìm riêng cho mình một công việc ổn định. Để rồi cái thời gian đầy những trải nghiệm buồn vui, hạnh phúc ấy không thể tiếp tục. Và đến ngày hôm nay, khi sắp sửa đón thêm một thành viên mới trong gia đình, tôi mới biết đến Hệ sinh thái khởi nghiệp hay sự hiện diện của các Qũy đầu tư có thể giúp chúng tôi. GIÁ NHƯ ….”
------------------------------------------
****Ad cảm ơn người viết đã gửi câu chuyện của bạn về hòm thư Alpha Vision.
Hãy gửi cho Ad những lời tâm tư của bạn trước 20/11 và nội dung xung quanh "Khởi nghiệp" thôi nhé. Đường link nờ: goo.gl/BZ7qjc
---Ad đi ăn cơm trưa đây, Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nhé!