02/10/2021
2 NĂM CHỐNG DỊCH, “KHO THÓC” NHÀ BẠN CÒN HAY CẠN?
😞Dạo này nhiều bạn than dịch dã dai dẳng quá, hết tiền tiêu, âm luôn tiết kiệm. Mình may mắn còn việc làm, nhưng cũng phải thắt chặt “kho thóc” chống dịch và lên kế hoạch tài chính cá nhân phòng năm sau Cô-Vy mới bay về hành tinh của ẻm:
1. CHI PHÍ THIẾT YẾU: Thực phẩm thiết yếu và điện nước là khoản cần ưu tiên hàng đầu. Mình dành tới 50-60% thu nhập cho khoản này để đảm bảo có sức khỏe làm việc và chống dịch.
2. CHI PHÍ GIẢI TRÍ: Trước đây, mình dành tới 30% thu nhập cho du lịch - shopping - giải trí, nhưng giờ siết lại cỡ đâu đó 3-5% thôi, cai nghiện mua sắm luôn. Nói giải trí cho sang, chứ thiệt ra là tiền mua Netflix coi phim và bắp về tự nổ ăn đó mấy bạn!
3. CHI PHÍ DỰ PHÒNG: Giải trí đi xuống thì Dự phòng đi lên, chiếm gần nửa thu nhập của mình. Dịch này sẽ kéo dài đến bao giờ? Không ai biết hết. Những thứ mông lung như vậy mình xếp vô nhóm rủi ro. Rủi ro nào cũng phải dự phòng, nếu không sẽ phải trả cái giá rất đắt!
😉Mình phân bổ “kho khóc” như vậy được nửa năm nay rồi, an tâm thóc còn đầy hòm và trụ được cả năm nữa. Còn bạn, “kho thóc” vơi hay cạn?
❣️Tìm hiểu ngay sản phẩm “Bước đến tương lai tại đây: https://www.aia.com.vn/vi/san-pham/tiet-kiem-va-dau-tu/buoc-den-tuong-lai.html