02/04/2024
GÓC KÊU GỌI TÌNH NGUYỆN VIÊN:
Lần này chúng ta sẽ đến với 2 xã biên giới vùng cao thuộc xã Đăk Nhoong và xã ĐakPlo, huyện Dakglei, tỉnh Kon Tum. Đây là 2 xã biên giới, thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đia hình chia cắt mạnh, đường xá đi lại, đời sống bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Nơi đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số (Gié – Triêng).
Tháng 4 là tháng cuối mùa khô và là thời kỳ chuyển tiếp sang mùa mưa ở Kon Tum, là huyện miền núi, vào mùa mưa, tình trạng sạt lở, lũ quét xảy ra nhiều, đời sống bà con cũng khó khăn hơn, có một số nơi e từng thấy cả gia đình chỉ ăn cỏ để sống qua ngày trong mùa mưa lũ.
Vì vậy, trước khi mùa mưa đến, chúng ta sẽ mang lương thực lên cho bà con, đem đèn chiếu sáng đến cho bà con nhé. (một số khu vực còn tối thui, mình sẽ mang đèn năng lượng mặt trời tới để chiếu sáng đường quê).
Đối với các điểm ở miền núi, là những nơi thực sự thiếu thốn, mỗi sự đóng góp của mọi người dù ít hay nhiều cũng vô cùng đáng quý. Đồng thời, đối với các chương trình của vùng núi cao vì mỗi lần đi một lần khó, khó cho cả người đi tặng và khó cho cả người đi nhận, nên mỗi phần quà mình cũng cố gắng làm sao đầy đặn nhất có thể, vì có người vượt quãng đường xa cả nửa ngày để tới nhận quà mà quà nhẹ tênh thì tội lắm lắm ^^.
Đợt này ngoài lương thực, nhu yếu phẩm cho người lớn, quà bánh cho trẻ em, xe đạp tiếp sức cho các e đến trường thì mình sẽ cố gắng mang thêm ánh sáng cho bà con. Vì vậy kinh phí cũng kha khá.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 250 triệu đồng chia cho 2 xã (bao gồm 200 phần người lớn 500k/phần, 300 phần trẻ em 200k/phần), 10 chiếc xe đạp 2 sườn (2tr/chiếc), và 30 đèn năng lượng mặt trời (2tr/cái). Nhiều ha, nhưng mà mình cùng cố gắng nhé.
Vì vậy, một lần nữa Louis cùng các cộng sự mong muốn có thêm nhiều sự hỗ trợ cùng mang yêu thương của người miền xuôi đến cho người miền núi.
CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA INBOX và liên hệ:
Mr.Louis - 0967 92 94 99
Love all!