28/04/2020
"Con Diều Bay Cao Nhất Vì Ngược Gió
Người Giàu nhất Sinh Ra Từ Khủng Hoảng"
" Sự Tích Thạch Sùng là một câu chuyện nổi tiếng trong văn học dân gian Việt Nam, câu chuyện gắn liền với tuổi thơ cảu đại đa số người dân Việt với nội dung muốn châm biếm, đả kích sự khoe khoang, ích kỷ của những kẻ giàu có về vật chất nhưng "nghèo" về đạo đức và nhân tâm. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khía cạnh khác của Sự Tích Thạch Sùng, khía cạnh về nắm bắt cơ hội trong kinh doanh..."
Như đã đề cập ở trên, Sự Tích Thạch Sùng kể về vợ chồng nhà Thạch Sùng chuyên hành nghề hành khất ở phố chợ để kiếm cơm. Nhờ chịu khó "làm ăn" và có ý chí tích góp, nên sau một thời gian hai vợ chồng tích lũy được một khoản tiền kha khá chôn dưới góc nhà.
Một ngày nọ, trên đường đi ăn xin về khuya, Thạch Sùng thấy 2 con trâu nước húc nhau chí tử. Nhận biết điềm trời sắp có lũ lụt nặng, Thạch Sùng liền lấy hết tiền dành dụm được để Mua Gạo tích lũy.
Tháng 8 năm ấy, trời mưa to, lũ lụt nặng nề quét sạch mùa màng và của cải, dân chúng lâm vào cảnh lầm than và đói kém. Giá gạo từ một tăng lên 10 lần rồi gấp 100 lần. Thạch Sùng cũng vì thế mà kiếm được một khoảng tiền lớn.
"Từ 0 đến 1 thì khó, nhưng từ 1 lên 10 lại dễ..."
Nhờ có chí làm ăn, từ vốn ban đầu Thạch Sùng từ cho vay nặng lãi, cho đến tận hàng trăm mẫu ruộng, hàng ngàn đàn trâu, lại còn "luồn lách" vói cả cướp biển, thương lái lúa gạo đủ kiểu. Vậy nên chỉ trong vòng vài năm thạch sùng đã trở thành Phú hộ giàu cá nhất vùng, cả quốc gia có lẽ chỉ thua mỗi Vua chúa.
Tới đây ta hãy cùng nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Rõ ràng mà nói, trong quá trình vận động của mình, giá cả chứng khoán nói chung (và hàng hóa nói riêng) luôn có những sóng sánh.
Những con sóng tăng đưa bao nhiêu người trở thành tỷ phú và triệu phú, cũng có những con sóng giảm cuốn phăng đi tất cả... Vậy nên tính tăng giảm của thị trường vốn dĩ là lẽ tự nhiên.
Nên nhớ, "Con diều bay cao nhất vì ngược gió-Người giàu nhất sinh ra từ Khủng Hoảng"
Huyền thoại đầu tư chứng khoán Warren Buffet là một ví dụ điển hình.
Mùa thu năm 2008, thị trường tài chính toàn cầu lao dốc không phanh khi Lehnman Brothers-một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới-đệ đơn xin bảo hộ phá sản, với khoản nợ hơn 600 tỷ USD. Hai tuần sau đó, 1.200 tỷ USD vốn hóa đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Mỹ chỉ trong một ngày, khi chỉ số Dow Jones giảm đến 778 điểm, mức giảm xấp xỉ 7%.
Trả lời tờ New York Times trong ngày hôm đó, Ryan Larson - một nhân viên giao dịch chứng khoán - đã nói: "Bạn cảm thấy trời đất xung quanh như đảo lộn. Người ta bắt đầu bán, bán rồi lại bán. Việc giữ cổ phiếu nào đã không còn quan trọng nữa, cứ có là bán thôi".
Dẫu vậy, tồn tại một nhà đầu tư có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt so với số đông: CEO của Berkshire Hathaway-tỷ phú Warren Buffet. Trên thực tế, giữa lúc người ta tìm cách bán tống bán tháo cổ phiếu của mình, Buffet lại mua chúng vào.
"Tôi vẫn đang mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp Mỹ", ông bày tỏ quan điểm với tờ New York Time hồi tháng 10/2008. Ngoài ra, trong suốt thời kỳ khủng hoảng, Berkshire Hathaway cũng mạnh tay rót vốn vào General Elictric và Goldman Sachs.
Mười năm sau sự sụp đổ của Lehnman Brothers, chỉ số cổ phiếu của 500 doanh nghiệp sở hữu giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn NYSE hoặc NASDAQ (S&P 500) đã tăng đến 130%.
Theo tính toán của CNBC, nếu đầu tư 1.000USD cho apple vào đầu tháng 8/2008, thì đến tháng 8/2018, số tiền ấy đã trở thành 9.222 USD, tức đạt mức tăng hơn 9 lần, sau khi đã trừ cổ tức và điều chỉnh theo lạm phát.
Vậy tại sao chúng ta phải sợ hãi? Một bài học tâm đắc mà tôi rút ra được từ câu chuyện Sự Tích Thạch Sùng đó là "Đối mặt với thiên tai, cả người giàu và người nghèo đều như nhau. Nhưng nếu chúng ta năm bắt được cơ hội trong hoàn cảnh đấy, cuộc sống của chúng ta sẽ khác".
ÁP DỤNG THỰC TIỄN VÀ KẾT LUẬN:
Thị trường Chứng Khoán đang bị ảnh hưởng thái quá bởi dịch bệnh, điều này hầu hết ở khía cạnh tâm lý. Đồng ý rằng sẽ có ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam Qúy 1 và Qúy 2/2020. Nhưng như tôi đã đề cập ở trên, khi dịch bệnh đi qua (sẽ nhanh thôi) mọi thứ sẽ trở lại và vượt xa những gì ta đã mất.