10/08/2022
🌳🌳🌳 CÓ 2 THỜI ĐIỂM MÀ BẠN “ƯỚC GÌ MÌNH CÓ BẢO HIỂM” Tâm trạng sau 1 ngày trong bệnh viện 😂😂😂, chứng kiến và nghe nhiều câu chuyện của bệnh nhân khám
🌻 THỜI ĐIỂM THỨ NHẤT
Phải nằm viện, bệnh nặng, bảo hiểm y tế chỉ chi trả khi đúng tuyến. Nhiều thuốc đắt không có trong danh mục thuốc BHYT, tệ hơn khi không có cả BHYT!
Và rồi ngậm ngùi đưa người nhà về vì không có tiền trả viện phí....
🌻 THỜI ĐIỂM THỨ HAI
Khi người trụ cột trong gia đình bất ngờ ra đi do tai nạn, do bệnh hiểm hay vì một lý do nào đó - không thể đồng hành cùng người thân yêu được nữa.
Người ở lại....
Cơm vẫn phải ăn, nước vẫn phải uống, con cái vẫn phải có tiền để ăn học, cha mẹ già vẫn cần tiền để chi trả cho các năm tuổi già...
🍀 Ai có bảo hiểm sẽ nói THẬT MAY VÌ CÓ BẢO HIỂM (Bảo hiểm xã hội có tiền tử tuất, bảo hiểm nhân thọ có tiền đền bù hàng trăm triệu tới hàng tỷ đồng).
Và đại đa số đều nói, biết như vậy sẽ tham gia Gói bảo hiểm TO HƠN...
🍀 Ai chưa kịp có sẽ ƯỚC GÌ MÌNH CÓ BẢO HIỂM, ước gì mình đã quyết định tham gia bảo hiểm lúc còn khả năng...
👉👉👉 Bảo hiểm cũng giống như CHIẾC Ô CỨU SINH trước những “Cơn Mưa Bất Ngờ”, có thể ập đến ngay ngày mai, thậm chí có thể ngay ngày hôm nay.
Và trớ trêu thay, người ta phải mua ô trước khi mưa đến, vì có nhiều thứ “không kịp nữa rồi”.
🍀 Xã hội phát triển, nhận thức sẽ thay đổi. Rồi sẽ có thời điểm bạn sẽ nhận thấy bảo hiểm là thứ VÔ CÙNG CẦN THIẾT, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
👉 Nhưng đừng lâu quá, bởi khi bạn rất cần bảo hiểm có thể là lúc bạn không thể mua được nữa!