27/05/2025
HỘP BÒ NHỎ - HẠNH PHÚC TO
Hôm trước tôi mua thử một hộp Bò Bóp Thấu - BAC 54 vì thấy chị hàng xóm khen mãi.
Vừa mở ra đã thơm nức, miếng bò mềm mà không dai, rau củ giòn mà không hăng.
Vừa trộn vừa nghĩ: Ừ thì đời sống đôi khi cần những niềm vui nho nhỏ như vậy.
- Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn chung. Con gái bảo:
- “Sao hôm nay mẹ vui thế?”
- Tôi cười, chẳng nói gì…
- Là vì một hộp bò bóp thấu thôi – mà thấy lòng nhẹ hơn cả ngày.
📍 Gửi lời mời đến các mẹ, các chị nội trợ khu Bắc 54:
👉 Bữa cơm sẽ ấm hơn, nếu có một hộp gỏi ngon như thế đặt giữa bàn.