Trần Đức Thành

Trần Đức Thành Tư vấn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe toàn dân, Bảo hiểm tai nạn, Ôto, xe máy. Cơ hội nghề nghiệp xây doanh nghiêp của bạn

"BỐ CHO CON CÁI GÌ?""Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm, bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi….”Câu ch...
07/03/2021

"BỐ CHO CON CÁI GÌ?"

"Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm, bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi….”

Câu chuyện của hai mẹ con cự nự nhau sau lưng trong quán cafe trưa nay làm tôi bất giác có một chút buồn, nhưng rồi lại chợt cảm thấy ấm lên một niềm vui khi nghĩ về một câu chuyện tương tự của bố con tôi hơn 10 năm về trước.

"Bố cho con cái gì?" - Nhớ một thời trẻ trâu, tôi đã có đủ "dũng cảm" hỏi cha mình câu đó, lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Đó là một ngày không lâu sau khi nhận tin đỗ vào đại học. Một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và thẳng thắn giữa hai người đàn ông.

Bố tôi trả lời một cách không thể bình thản hơn "Bố mẹ bố cho bố cái gì, bố sẽ cho lại con cái đó: một lý lịch trong sạch để con không bao giờ phải xấu hổ về bố và một sự giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Con có khả năng học đến đâu bố sẽ hỗ trợ đến đó. Hết"

Tôi, hơi sốc, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói "lên dây cót" cho chàng sinh viên mới. Và rất tiếc là bố tôi chẳng đùa, bố hành động rất thật theo đúng những tuyên bố đấy. Bố tính toán rất kỹ và cho tôi một khoản tiền trợ cấp 300 nghìn/ tháng trong suốt những năm học đại học. Tiền học phí học kỳ đầu tiên được cho, từ học kỳ thứ 2 tôi tự kiếm được nên tự động không xin nữa. Bất kể những năm sau khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần thì khoản trợ cấp đấy vẫn được duy trì cho đến khi tốt nghiệp, nhận bằng là cắt tiền.

6 năm tôi đi học ở nước ngoài, bố không phải lo cho tôi một đồng nào. Với tôi, bố luôn là Napoleon còn tôi chỉ là một anh binh nhì. Nhưng ít nhất tôi luôn coi đó như một chiến công nho nhỏ của riêng mình.

Bố tôi rất hay, luôn phân định rất rõ ràng: "Đây là nhà của bố nhé, đây là xe của bố nhé. Và con đang... ở nhờ và đi nhờ. Không hài lòng hả, quyền đi bộ... luôn thuộc về con".

Nếu nhờ tôi giúp việc gì không nằm trong trách nhiệm của con cái, thay vì thuê người ngoài, bố sẽ thuê tôi làm và trả tiền rất sòng phẳng, không quên thể hiện là một khách hàng khó tính. Không tự ái, không phiền lòng, tôi biết rõ mình chỉ có một con đường nếu muốn có ngôi nhà riêng của mình: tự mua. Cũng có người nghe thấy và thắc mắc cái kiểu nói ấy: "Nhà của bác thì sau này không của nó thì của ai, sao bác lại nói thế...". Và bố tôi chỉnh ngay: "Của tôi chứ, nếu nó không cố gắng, tôi sẽ cho từ thiện".

Bố tôi thì chẳng giàu như Bill Gates, nhưng dám làm như Bill Gates thì tôi tin là làm thật.

Bữa ăn ít người của nhà tôi luôn có những câu chuyện về các loài vật, những câu chuyện được lặp đi lặp lại, được kể lúc này lúc khác.

Bố hay nói chuyện: Con gà con đến tuổi tự kiếm ăn, gà mẹ sẽ đuổi chạy chí chết nếu gà con cố đến gần hoặc đi theo. Hay câu chuyện về loài đại bàng: Đại bàng con sẽ được mẹ nuôi mớm trong tổ đến khi đủ lông đủ cánh, và sau đó nó sẽ cắp con bay lên đỉnh núi thật cao và thả xuống.

Con nào chịu đập cánh vào không trung và bay đi thì sống và bắt đầu cuộc đời mới, con nào không tự bay được thì sẽ tự rớt xuống và vực thẳm sẽ chờ ở dưới. Quy luật tự nhiên là vậy, và con người là một phần của tự nhiên, nên cũng không là ngoại lệ. Mùi răn đe trong những câu chuyện thơm nức suốt những năm tháng tuổi thơ tôi.

Sự hào phóng không đúng chỗ của bố mẹ khiến con trở thành đứa trẻ yếu ớt, ỷ lại.

Những điều tôi kể trên đây với nhiều người, nhiều ông bố bà mẹ có lẽ là những điều ngược đời, tuy nhiên, bước một bước ra bên ngoài thế giới, tôi thấy mình hóa ra không phải ngoại lệ. Phần đông các gia đình phương Tây đều như vậy, trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta thấy ở phương Đông. Sự phân định rất rõ ràng giữa trách nhiệm, tình thương, và sự nuông chiều làm cho con người ta không thể tìm thấy nổi một khoảnh khắc của sự ỷ lại hay trông chờ vô lý ngay từ khi bước vào đời.

Bạn không có tiền học đại học? Được thôi, hãy vay đi rồi sau này tự trả. Các bạn nước ngoài của tôi rất nhiều người chọn giải pháp như vậy, mặc dù rất nhiều bạn có bố mẹ trên cả giàu và luôn sẵn sàng tài trợ.

Sự hào phóng không đúng chỗ của rất đông các ông bố bà mẹ Việt giống như bà mẹ trong câu chuyện lúc đầu của tôi đang để lại cho đất nước những thế hệ yếu ớt, không có khả năng sống độc lập và tự trọng với chính người thân của mình.

Họ nghiễm nhiên cho mình cái quyền được xin xỏ, được vòi vĩnh, được lạm dụng vô hạn tình yêu thương của cha mẹ……và các vị phụ huynh thì vẫn cứ tin tưởng trong sai lầm rằng để cho con kém bạn kém bè ngay cả khi chúng đã trưởng thành là không tròn trách nhiệm cha mẹ.

Ở nước mình, cái vòng luẩn quẩn ấy biết khi nào mới thôi? Cố gắng có của cải để mà cho con đã là khó, nhưng cố gắng để có của cải mà vẫn không cho thì còn khó gấp vạn lần. Nghe có vẻ trái với quy luật của tình cảm con người, nhưng đó là một sự ngược chiều cần thiết. Điều đó có lẽ thuộc về bản lĩnh của nghề làm cha mẹ.

Rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình “Vậy sau cùng, bố sẽ cho mình cái gì nhỉ?”

Và mười năm sau cuộc nói chuyện sòng phẳng đấy, vào lúc tôi tự mua được căn nhà và chiếc xe hơi đầu tiên của riêng mình mà chẳng phải xin xỏ gì bố, tôi mới thấu hiểu hết tình thương vô bờ bến và gia tài vô giá mà Bố đã để dành cho riêng tôi mấy chục năm nay.

Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả rồi.

Thấm từng chữ, vì năm 18 tuổi bản thân mình đã được ra đời và nhận được sự giáo dục tốt!

-Nguồn sưu tầm!







THỜI ĐIỂM NÀO LÀ TỐT NHẤT ĐỂ THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ?🤝 Mọi vật, mọi việc có mua ắt sẽ có bán.🤷♂️ BẢO HIỂM NHÂN THỌ lạ...
17/06/2020

THỜI ĐIỂM NÀO LÀ TỐT NHẤT ĐỂ THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ?
🤝 Mọi vật, mọi việc có mua ắt sẽ có bán.
🤷♂️ BẢO HIỂM NHÂN THỌ lại khác, bạn ạ!
• Lúc cần chưa chắc mua được. Lúc "mời" lại chẳng thèm mua.
Công ty bảo hiểm sẵn sàng "mua" khi việc đó chưa xảy ra. Lúc này, bạn hãy "bán" cái rủi ro ấy đi.
🤔 Vì thực chất, tham gia bảo hiểm là bạn chuyển giao rủi ro về mặt tài chính cho Công ty:
Bạn không phải móc tiền túi ra khi trị bệnh dài hạn, bạn không phải là gánh nặng của gia đình, bạn không phải chịu sự chì chiết của cháu con dâu rể về sự "sống dai" khi đã già chẳng còn làm ra thu nhập.
Bạn còn là "tượng đài" trong lòng những người thân khi đã "ra đi" mà vẫn chu toàn trách nhiệm lo toan...
👍 Tham gia NGAY HÔM NAY một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ để có cơ hội được Công ty bảo hiểm chấp nhận, bạn

Tham khảo : https://baohiemcongnghe.com/fwd-don-dau-thay-doi-2-0/?id=50


🍀 30 NGUYÊN TẮC VÀNG RÚT RA TỪ ĐẮC NHÂN TÂM🍁 1/ Không chỉ trích oán trách hay than phiền🍁 2/ Thành thật khen ngợi - Cảm ...
16/06/2020

🍀 30 NGUYÊN TẮC VÀNG RÚT RA TỪ ĐẮC NHÂN TÂM

🍁 1/ Không chỉ trích oán trách hay than phiền

🍁 2/ Thành thật khen ngợi - Cảm kích người khác

🍁 3/ Khơi gợi người khác ý muốn thực hiện điều bạn đề nghị họ làm

🍁 4/ Chân thành quan tâm đến người khác

🍁 5/ Mỉm cười

🍁 6/ Luôn nhớ rằng - tên một người là âm thanh êm đềm ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ.

🍁 7/ Lắng nghe người khác - Khuyến khích người khác Nói về họ

🍁 8/ Nói về điều mà người khác quan tâm

🍁 9/ Thành Thật cho người khác thấy - sự Quan trọng của Họ.

🍁 10/ Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là ĐỪNG để nó xảy ra

🍁 11/ Tôn trọng ý kiến của người khác - ĐỪNG bao giờ nói: Bạn ..Sai rồi !

🍁 12/ Nếu bạn SAI - nhanh chóng và thẳng thắn Thừa nhận Lỗi lầm

🍁 13/ Luôn Bắt đầu bằng thái độ Thân thiện

🍁 14/ Hỏi những câu khiến người khác Đáp " Vâng, Có " ngay lập tức

🍁 15/ Tạo điều kiện để người khác được Nói thỏa thích

🍁 16/ Làm người khác TIN rằng - Chính Họ là người đưa ra ý tưởng ĐẦU TIÊN.

🍁 17/ Thành thật nhìn nhận vấn đề theo Quan điểm của người khác

🍁 18/ Đồng cảm với Mong muốn và Chia sẻ Của người khác

🍁 19/ Khơi gợi sự Cao thượng ở người khác

🍁 20/ Làm sinh động ý tưởng

🍁 21/ Thách đố, khơi gợi sự thử thách ở người khác

🍁 22/ Bắt đầu bằng những lời Khen tặng THÀNH THẬT

🍁 23/ Góp ý Sai lầm của người khác 1 cách gián tiếp

🍁 24/ Xem xét, nhìn nhận và đánh giá bản thân trước khi góp ý cho người khác

🍁 25/ Đặt câu hỏi gợi ý - thay vì đưa ra mệnh lệnh

🍁 26/ GIỮ THỂ DIỆN CHO NGƯỜI KHÁC

🍁 27/ Nhìn nhận sự nổ lực đóng góp của người khác 1 cách công bằng - cho dù đó là những đóng góp NHỎ NHẤT!

🍁 28/ Khen ngợi đến người khác, luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó

🍁 29/ Khuyến khích người khác, làm cho họ thấy Sai lầm ...không khó để chỉnh sửa

🍁 30/ Làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thực hiện chính đề nghị của bạn

ST

😍 Đi ngang nhớ LOVE và SHARE nhé. Thanks.



---------------------

🎯 MAY MẮN CHỈ ĐẾN VỚI NGƯỜI ĐÃ CHUẨN BỊ TỪ TRƯỚC.🍀 Bất cứ công việc nào, muốn thành công hay không thì ngoài nỗ lực cá n...
11/06/2020

🎯 MAY MẮN CHỈ ĐẾN VỚI NGƯỜI ĐÃ CHUẨN BỊ TỪ TRƯỚC.

🍀 Bất cứ công việc nào, muốn thành công hay không thì ngoài nỗ lực cá nhân ra đều phải có sự trợ giúp từ thần may mắn. Không ai có thể phủ nhận sự quan trọng của sự may mắn trong cuộc sống cả. Nó có thể mang cho bạn lợi ích từ những việc nhỏ như được người khác trả lại đồ đã mất, vô tình có được phần thưởng khi đi mua đồ, cho đến những việc ảnh hưởng đến cả vận mệnh cuộc đời như trúng giải độc đắc, gặp được quý nhân giúp đỡ mình phát triển công danh sự nghiệp.

⚡️ Bạn sẽ không nhận thấy bảo hiểm nhân thọ quan trọng như thế nào cho đến khi bạn không may mắc bệnh hiểm nghèo

🍀 May mắn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mổi người !

⚡️ Bạn có thể thấy người bạn của mình trước đây học không bằng mình nhưng lại có công việc tốt hơn bạn, nhưng bạn đâu biết rằng người bạn đó đã gặp nhiều khó khăn như thế nào để đạt được thành tựu như bây giờ.

⚡️ Vô tình gặp lại một người quen, bạn nhận ra trước đây họ cũng chỉ xuất phát như mình nhưng giờ đã có điều kiện kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, cái bạn nhìn được chỉ là hiện tại, để thành công, họ đã phải nhận rất nhiều thất bại trong quá khứ, chấp nhận, vượt qua và nắm bắt cơ hội cho riêng mình.

⚡️ Bạn thấy rằng gia đình mình chạy vạy khi có người thân nằm viện, trong khi hàng xóm của mình không phải lo lắng về kinh tế vì họ có bảo hiểm nhân thọ, nhưng bạn không hiểu được họ phải đấu tranh tâm lí như thế nào, điều chỉnh lại thói quen chi tiêu ra sao để tham gia bảo hiểm nhân thọ.

⚡️ Hoặc cũng có thể bạn ao ước được như gia đình khác có điều kiện cho con đi du học nước ngoài, nhưng trong khi bạn vẫn chi tiêu thoải mái, tự do, họ đã phải bỏ qua một vài sở thích cá nhân, bớt mua sắm hàng hiệu để dành tiền tham gia bảo hiểm nhân thọ học tập cho con trong cả một quãng thời gian dài.

⚡️ Bạn chép miệng khi thấy mọi sự đến với người khác thật suôn sẻ và nói rằng bản thân mình không được may mắn như họ.Nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào người khác thành công và đánh giá rằng điều đó hoàn toàn nhờ vào may mắn thì bạn đã lầm. Bởi những may mắn ấy không phải tự
nhiên đến mà đằng sau nó là cố gắng, sự phấn đấu cho một kế hoạch với mục tiêu đã đề ra từ trước.

🍀 Điểm chung của những người “gặp may” là đã sẵn sàng đón nhận may mắn, hay nói khác đi, là họ đã tự chuẩn bị điều kiện cũng như tâm lí và biết rằng may mắn sẽ đến với mình.

⚡️ Ai cũng mong muốn có được may mắn, cũng muốn được thành công, nhưng chỉ có một số ít người trong số đó khát khao theo đuổi nó, thực sự muốn thay đổi và hành động.

⚡️ Cũng như việc ai cũng muốn được bảo vệ khi ốm khi đau, nhưng không phải ai cũng ngay lập tức gật đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ.

⚡️ Và cũng như may mắn, rủi ro luôn song hành cùng chúng ta. Chúng ta không thể biết khi nào may mắn xảy ra, hay khi nào rủi ro xuất hiện.

😍 Nếu thấy người khác may hơn mình, bạn có thể mơ ước được như họ, nhưng ở chiều ngược lại, nếu thấy những người khó khăn hơn mình gặp những điều bất trắc, ngoài sự đồng cảm, bạn sẽ ít nhiều thấy may mắn rằng mình chưa bị rơi vào trường hợp như vậy.

😍 Nhưng liệu bạn có dám chắc rằng, gia đình và bản thân mình sẽ không gặp bất kì chuyện không may nào, và rằng, sự may mắn đến kia của bạn sẽ tồn tại được bao lâu?

🍀 Tại sao không có cho mình bảo hiểm nhân thọ, để rủi ro có đến nhưng may mắn lại sẽ ở bên?

⚡️ Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp ta nhận được may mắn ngay cả khi những điều không lành đã xảy ra, vẫn sẽ là điểm tựa, chỗ dựa cho bạn, giúp bạn “chiến đấu” với những sóng gió trong cuộc sống.

🍀 Tại sao bạn phải mơ ước được may mắn như người khác trong khi bạn hoàn toàn có thể có được điều tương tự?

😍 Bạn bè, người quen của bạn cho con cái đi du học, an tâm thực hiện những điều mình muốn hay tiết kiệm tiền cho cuộc sống hưu trí an nhàn tuổi già ư? Bạn cũng có thể làm được tất cả những điều đó chỉ với bảo hiểm nhân thọ.

😍 Tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải là chờ đợi điều không lành xuất hiện để nhận được may mắn, mà là để an tâm dẫu cho tai ương có ập tới, đồng thời cũng là để chuẩn bị những bước đi chắc chắn trên con đường xây dựng tương lai.

😍 Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra, như mua bảo hiểm nhân thọ để đề phòng tai nạn đáng tiếc, mới là may mắn lâu bền.

😍 Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra, như mua bảo hiểm nhân thọ để đề phòng tai nạn bất trắc, mới là may mắn lâu bền.

🎯 Hãy tham gia bảo hiểm, để tự tạo lập may mắn cho chính bản thân mình, để khi rủi ro bất ngờ xuất hiện, ta có thể thở phào vì đã có bảo hiểm nhân thọ ở bên.

👉 Tham gia buổi chia sẻ về bảo hiểm để bải vệ gia đình Bạn luôn may mắn : https://baohiemcongnghe.com/chuong-trinh/giai-phap-bao-ve-tai-chinh-toan-dien/?id=50

🌱TẠI SAO ĐÀN ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ???1. VÌ CON- Trường hợp chẳng may bạn ốm đau bệnh tật, tai nạn... k...
04/06/2020

🌱TẠI SAO ĐÀN ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ???
1. VÌ CON
- Trường hợp chẳng may bạn ốm đau bệnh tật, tai nạn... không tạo ra thu nhập khi con bạn còn bé, tương lai con bạn sẽ đi về đâu???
Bạn không thể đẩy con bạn từ chỗ đang có tất cả những gì tốt đẹp nhất, trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi, bên lề đường chứ???
2. VÌ VỢ
- Bạn nghĩ sao nếu bạn mắc bệnh trọng cần rất nhiều tiền? Ai sẽ chi trả khoản chi phí đó? Hẳn là Vợ bạn rồi, bởi cô ấy rất yêu thương bạn đúng không? Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ vất vả hơn rất nhiều khi chi phí điều trị trở thành gánh nặng. Bạn không muốn mình là người đàn ông tàn nhẫn như vậy chứ????
3.VÌ CHA MẸ
- Bạn luôn nhớ công ơn của cha mẹ, bạn nợ cha mẹ một món nợ ân tình. Bạn không thể để cha mẹ bạn phải gánh nặng nợ nần do bạn để lại, khi chẳng may bạn gặp biến cố bất ngờ: ốm đau, bệnh tật, tai nạn.. Và nhiều khi còn phải chứng kiến cảnh “Lá vàng còn đó, sao lá xanh đã rụng rồi” nên sợ mình không thể chăm sóc, báo hiếu được cho cha mẹ đến giây phút sau cùng. Ai sẽ thay bạn BÁO HIẾU???
4. VÌ BẢN THÂN
- Bạn đã có khoản dự phòng cho những rủi ro trong cuộc sống chưa?
- Bạn hết tuổi lao động thì đã có nguồn dự trữ để hưởng cuộc sống AN NHÀN HƯU TRÍ không phải phụ thuộc, cũng không phải là gánh nặng của con cái? Món đó đủ dùng trong bao lâu?
Hãy nhấc ĐT và alô cho tôi nhé để có một giải pháp tài chính tuyệt vời mang tên BẢO HIỂM NHÂN THỌ, bảo đảm tương lai vững chắc cho con trẻ, trọn vẹn yêu thương với người vợ, trách nhiệm báo hiếu cho cha mẹ và cuối cùng là cho chính bản thân mình luôn luôn được BÌNH AN TRONG TÂM TRÍ VÀ THANH THẢN TRONG TÂM HỒN, khi về già AN NHÀN HƯU TRÍ.
ST:intetnet
👉Hãy và nếu bạn thấy ý nghĩa.

,
,
, ,

,
,
, ,

🍀 SỐNG KHOẺ, SỐNG ĐẸP⚡️ 1. Nói không với trà sữa⚡️ 2. Uống nhiều nước⚡️ 3. Cai bớt đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh...
02/06/2020

🍀 SỐNG KHOẺ, SỐNG ĐẸP

⚡️ 1. Nói không với trà sữa
⚡️ 2. Uống nhiều nước
⚡️ 3. Cai bớt đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh
⚡️ 4. Ăn nhiều hoa quả
⚡️ 5. Trở nên khỏe mạnh, thần thái thu hút
⚡️ 6. Vứt đồ ăn vặt
⚡️ 7. Bỏ điện thoại xuống
⚡️ 8. Lau khô nước mắt, thật mạnh mẽ
⚡️ 9. Quan tâm đến cái dạ dày đang chịu khổ
⚡️ 10. Đừng thức đêm
⚡️ 11. Đừng đày đoạ chính mình
⚡️ 12. Tập gym, đi bộ, đạp xe… Hãy làm mọi cách để mình khỏe mạnh.
⚡️ 13. Cai nghiện phim s*x
⚡️ 14. Học cách yêu lấy bản thân.

Cuối cùng, hãy chia sẻ điều này với những người mà bạn quan tâm nhé!
(St)





😍 Đi ngang nhớ LOVE và SHARE nhé. Thanks.

---------------------

🍀 TẠI SAO CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA THÀNH CÔNG?🍁 1. Đang vui vẻ, chỉ vì ánh nhìn của người khác mà biến nó thành u ám...
29/05/2020

🍀 TẠI SAO CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA THÀNH CÔNG?

🍁 1. Đang vui vẻ, chỉ vì ánh nhìn của người khác mà biến nó thành u ám.

🍁 2. Đang hào hứng, chỉ vì câu nói của đối phương mà rơi xuống vực thẳm.

🍁 3. Không dám nói ra cảm xúc của mình thực sự rất đau khổ.

🍁 4. Không dám bày tỏ suy nghĩ của mình thực sự rất khó chịu.

🍁 5. Không thể để vui buồn đời này phải phụ thuộc vào nét mặt người khác.

🍁 6. Không muốn sống ngập chìm trong nuối tiếc, ân hận: Giá như, Biết thế, Ước gì.

🍁 7. Yêu đương là chuyện của quả tim nhưng vẫn cần có thứ lý trí sắc bén luôn đi cùng.

🍁 8. Kết hôn là chuyện trăm năm không thể nóng vội, nhắm mắt đưa chân được.

🍁 9. Khi nóng giận, cảm xúc của bạn chẳng đáng một xu.

🍁 10. Lúc bình tâm, cảm xúc của bạn có khi cứu rỗi cả một đời người.

sưu tầm

,


😍 Đi ngang nhớ LOVE và SHARE nhé. Thanks.

💝  KHI VỀ GIÀ, NGƯỜI TA TIẾC NUỐI ĐIỀU GÌ NHẤT?💝 NGƯỜI TRẺ ƠI, HÃY TỈNH NGỘ ĐI!Hãy nhớ rằng, còn trẻ là còn khỏe, còn kh...
25/05/2020

💝 KHI VỀ GIÀ, NGƯỜI TA TIẾC NUỐI ĐIỀU GÌ NHẤT?
💝 NGƯỜI TRẺ ƠI, HÃY TỈNH NGỘ ĐI!

Hãy nhớ rằng, còn trẻ là còn khỏe, còn khỏe là còn làm được nhiều việc. Đừng lãng phí bất cứ một giây một phút nào trôi qua!

🍁 1. 45% NGƯỜI KHI VỀ GIÀ HỐI HẬN VÌ KHÔNG BIẾT CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN

⚡️ Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất, chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình, chính là đầu tư vào sức khỏe, bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng mua được sức khỏe đâu.

⚡️ Một cơ thể ốm yếu, chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh, thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Ấy vậy nên, lúc còn trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya, đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới trách mình thì chẳng còn có ích gì.

🍁 2. 57% NGƯỜI KHI VỀ GIÀ HỐI HẬN VÌ KHÔNG BIẾT TRÂN QUÝ BẠN ĐỜI

⚡️ Người ta có nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" nhưng người ta đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định. Những người yêu nhau nguyện thề bên nhau lẽ dĩ nhiên là vì tình yêu, còn khi kết hôn, trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ "nghĩa".

⚡️ Say rồi mới biết rượu nặng, yêu rồi mới biết tình nặng. Đánh giá về phương diện tình cảm, nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý, "có không giữ" nên khi vuột mất mới tiếc nuối khôn nguôi.

🍁 3. 62% người khi về già hối hận vì không biết giáo dục con cái

⚡️ Lẽ tất yếu, con cái là tất cả tài sản đối với bố mẹ, chính thế mà hầu hết bố mẹ chấp nhận hi sinh tất cả, chịu đựng tất cả đau thương và tủi nhục để dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất.

⚡️ Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mực, chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu chịu khổ đến mấy cũng không sao cả. Nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỉ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác.

⚡️ Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải giỏi giang, tài năng, làm ông nọ bà kia, để nở mặt nở mày với họ hàng nên cách duy nhất mà bố mẹ thấy đúng đắn là thúc, ép con học, càng ngồi trên bàn học nhiều giờ đồng hồ chứng tỏ là con chăm chỉ, có ý chí, rồi lại cả thúc, ép con học thêm học nếm, học tràn lan mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con.

⚡️ Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực, căng thẳng ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực nhưng yêu thế nào cũng cần phải học.

🍁 4. 62% NGƯỜI KHI VỀ GIÀ HỐI HẬN VÌ KHÔNG BIẾT GIÁO DỤC CON CÁI

⚡️ Định hướng bản thân rất quan trọng vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời cả một con người. Nhưng không phải ai cũng làm được vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết, làm sao định hướng được cho bản thân. Sống trong một nền văn hóa đã quen "bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy", vậy nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ. Vả lại, định kiến, dư luận xã hội vẫn còn nặng nề nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra.

🍁 5. 92% NGƯỜI VỀ GIÀ HỐI HẬN VÌ KHÔNG NỖ LỰC HẾT MÌNH KHI CÒN TRẺ

⚡️ Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải tiếc nuối. Làm những điều mình muốn, nhưng phải là những gì giúp ích cho bản thân, rất hiếm những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời.

⚡️ Hầu hết đều "cố gắng" ăn chơi trác táng cho bằng bạn bằng bè, ngông cuồng, chìm đắm trong những cám dỗ mê hoặc. Cứ thế, cứ thế, cả một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc… Sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích thì khi về già, hối hận cũng không đủ bù vào những mất mát ấy.

Mỗi 1 cơ hội được thay đổi, được lựa chọn, được chia sẻ, được cống hiến .....đều .
Nếu có cách để làm công việc bạn đang làm tốt hơn thì hãy rồi hãy từ chối, thay vì nếu với tư duy cũ bạn giúp được được 1000 người, thử thay đổi 1 chút, có thể bạn sẽ giúp được 10.000 người 👌

⚠️ĐỪNG SỐNG NHƯ THỂ BẠN CÓ 1000 NĂM ĐỂ SỐNG!⚠️

ST
👉Hãy và nếu bạn thấy ý nghĩa.

,
,
, ,

,
,
, ,

🍀💖💖 GIỮA "HIẾU" VÀ "TÌNH" BÊN NÀO NẶNG HƠN.🍀 Bạn sẽ cứu ai trước nếu bạn là người đàn ông trong bước tranh 👉 Hãy Comment...
23/05/2020

🍀💖💖 GIỮA "HIẾU" VÀ "TÌNH" BÊN NÀO NẶNG HƠN.

🍀 Bạn sẽ cứu ai trước nếu bạn là người đàn ông trong bước tranh 👉 Hãy Comment câu trả lời của bạn xong rồi đọc bài phân tích bên dưới nhé.
.

Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn !
Đàn ông chọn cha ( gia đình )
Đàn bà chọn con (mẫu tử)
Bức tranh cho ta thấy người đàn bà không bao giờ chọn sống cho bản thân mà luôn hi sinh cho con mình.
Ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ cha mẹ?
Một bức ảnh trần truồng lột tả vẻ sơ khai bản năng ngàn đời
1 đạo lí trên đời này, con người chỉ nên sống hết mình vì 2 người :
- NGƯỜI SINH RA MÌNH ☺️
- NGƯỜI MÌNH SINH RA 🙂

Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi. Vậy sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình. Vậy là sai hay đúng? Còn người phụ nữ thà hi sinh bản thân để cứu lấy con mình. Đó là sự cao cả, là tình yêu của người mẹ. Dù trong tình huống giữa mẹ và con thì chắc chắn người phụ nữ vẫn cứu con mình, không phải họ không yêu cha mẹ mình mà họ biết con họ cần họ hơn. Còn người đàn ông họ luôn nghĩ, không lấy được người này họ sẽ lấy người khác và đứa con này mất đi họ vẫn sẽ có đứa khác, nhưng cha mẹ thì không. Họ không hiểu rằng tìm được người có thể bên họ suốt cả cuộc đời đã khó mà để sinh ra 1 đứa trẻ còn khó hơn. Cha mẹ chỉ sống với chúng ta nửa cuộc đời nhưng vợ con sẽ là người đi cùng ta cả cuộc đời.

Xã hội là vậy, phụ nữ cứ hi sinh nhưng điều họ nhận lại càng cay đắng. Họ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con và họ nhận lại từ người đàn ông của họ chỉ là người sinh con và giúp việc không mất tiền thuê. Phụ nữ họ bỏ cha mẹ theo chồng, để phục dưỡng người đẻ ra chồng họ mà đến lúc người họ coi là cả cuộc đời chấp nhận bỏ họ để theo cha mẹ. Liệu có đáng hay không????😪 (đây là suy nghĩ chưa vẹn toàn của phụ nữ?)
Nhưng để nhìn kỹ hơn cũng đừng nghĩ thế mà tội cho người đàn ông trẻ nhé !

Người chồng lực lưỡng, cứu cha trước. Người vợ còn sức khỏe, bám được vào cành cây cũng chưa hẳn tuyệt vọng, đứa bé được mẹ giơ cao không lo ướt, tình mẫu tử giúp vợ mạnh mẽ để kéo dài thời gian tạo điều kiện cho chồng cứu cha (đây là sức mạnh, lý trí của Đàn ông) rồi đến lượt vợ con. Và nói tóm lại Phụ nữ luôn là những người tuyệt vời nhất! Nên hãy biết trân trọng và yêu thương khi còn bên cạnh nhau!

Và: GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ ❤️❤️❤️
ST:
💖💖💖

😍 Đi ngang nhớ LOVE và SHARE nhé. Thanks nhiều

✍️✍️  ĐỊNH LUẬT VỀ CÂY TRETre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm.Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc ...
22/05/2020

✍️✍️ ĐỊNH LUẬT VỀ CÂY TRE

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm.
Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.
Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất.
Làm người làm việc cũng tương tự như vậy.
Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy.
Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3cm?
Giá trị là gì? Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.
Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo:
"Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?"
Sáo trả lời: "Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận."
Giá phơi quần áo im lặng.
- Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị.
- Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.
- Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.
- Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.
Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống.

😍 Đi ngang nhớ LOVE và SHARE nhé. Thanks nhiều
ST:internet

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trần Đức Thành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trần Đức Thành:

Shortcuts

Share