17/07/2026
Câu chuyện chưa kể về vai trò của Malaysia trong sự sống còn của SpaceX.
Malaysia đóng vai trò then chốt trong việc giúp SpaceX tồn tại trong những năm đầu. Có thể nói, họ đã giúp cứu Elon Musk trong giai đoạn khó khăn tài chính nhất.
Ba lần phóng đầu tiên của Falcon 1, từ năm 2006 đến 2008, đều thất bại. Công ty gần như phá sản - những người đàn ông trưởng thành đã khóc sau lần thất bại thứ ba. Chuyến bay thứ tư vào tháng 9 năm 2008 cuối cùng cũng lên được quỹ đạo với một tải trọng giả, RatSat. Nhưng vẫn không có khách hàng trả tiền.
SpaceX cần một khách hàng thương mại thực sự để chứng minh tính khả thi của mô hình kinh doanh.
Khách hàng đó chính là Malaysia.
Malaysia đang tìm cách phóng vệ tinh RazakSAT của mình và cần một lựa chọn đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí. Tiến sĩ Ahmad Sabirin đã gọi điện cho Elon lần đầu tiên vào Giáng sinh năm 2003 để tìm hiểu khả năng phóng vệ tinh lên quỹ đạo xích đạo thấp và họ đã gặp nhau tại El Segundo. Sau nhiều cuộc thảo luận, họ đã đồng ý phóng từ đảo Omelek thuộc đảo san hô Kwajalein.
Ngày 14 tháng 7 năm 2009, RazakSAT phóng lên – chiếc Falcon 1 thứ năm và cũng là chiếc cuối cùng, đồng thời là lần phóng thương mại đầu tiên của SpaceX. Lá cờ Malaysia Jalur Gemilang được sơn trên thân tên lửa.
Khoản thanh toán đó đã giúp SpaceX trả lương cho nhân viên trong giai đoạn khó khăn nhất. Và nó cũng đưa Malaysia lên quỹ đạo. Đôi bên cùng có lợi.
Vì tình bạn xưa, Elon nên ghé thăm Malaysia. Nhờ ai đó giữ hộ cốc trà sữa teh tarik của ông ấy để bắt tay thêm một lần nữa.
Nguồn: Zac_labs (Elon Musk đã xác nhận)
📸 Tiến sĩ Ahmad Sabirin & Elon, 2004.