11/03/2024
HÔM NAY ĐỌC GÌ?
Trước khi recommend sách thì Tuệ Lâm đề xuất mọi người nên xem series Đại tư bản Mỹ (có 4 tập thôi) để hiểu sơ sơ về "The men who built America". Sau đó thì đọc "The house of Morgan" (Gia tộc Morgan) và có thể đọc thêm Titan (gia tộc Rockefeller) (bộ này đã được Alpha books dịch và phát hành cuối 2020).
Nếu như chúng ta cực kỳ ấn tượng với gia tộc Rothschilds trong "Chiến tranh tiền tệ" ở thế kỷ 19 (mà chắc ai cũng từng đọc qua rồi) thì thế kỷ 20 gọi tên gia tộc Morgan. Và từ nay về sau sẽ không bao giờ có một ngân hàng quyền lực, bí ẩn và giàu có như thế nữa.
Có rất nhiều câu chuyện và chi tiết thú vị trong cuốn sách, nhưng bức họa chung mà người ta nhìn thấy là chân dung một gia tộc tử tế, trượng nghĩa, có đạo đức kinh doanh.
Nói về việc này, có một quan điểm khá hay Tuệ Lâm rút ra được sau khi đọc xong: mọi loại hình đầu tư đều có thể xem như một canh bạc (chẳng qua xác suất thắng khác nhau thế nào thôi), quan trọng là khi thua, người trả giá không bao giờ nên là người lao động, tầng lớp nghèo trong xã hội, khi đó có thể xem là "đánh bạc chân chính", và đó cũng là đạo đức trong kinh doanh.
Ngày trước có người từng nói với Lâm: đầu tư mạo hiểm như quỹ của các em thì khác nào đánh bạc, cả trăm công ty mới được 2-3 công ty. Ngày đấy còn tức tối, giờ thì sẽ tự cười "Ừ thì đánh bạc, nhưng thắng thì mọi người đều được hưởng, thua thì LPs (nhà đầu tư cho quỹ) mất một phần nhỏ tài sản, và họ hoàn toàn ý thức được điều đó. Nó rất khác với việc bây giờ Lâm đứng ra làm dự án gì đó xong kêu gọi mọi người đổ tiền vào, cam kết lợi nhuận x5, x10 khiến nhiều người "all-in", trong đó có những người không hiểu gì và cũng nhiều người "không khá giả". Sau đó Lâm ôm tiền chạy mất. Đó là sự làm giàu "thiếu đạo đức".
P/s: tử tế hay không tử tế thì còn tùy hệ quy chiếu, nhưng nghĩ một cách đơn giản nhất, nếu làm việc thiếu chân chính thì lịch sử sẽ gọi họ bằng cái tên khác rồi.
Cuốn sách dày 1000 trang, nghĩ đến đọc bản tiếng Anh có thể hơi oải, nhưng thực ra lại vào nhanh hơn vì cách viết liền mạch, bản tiếng Việt (do phải dịch lại) khó giữ được mạch truyện, đọc trang sau quên trang trước và đôi chỗ khá gượng gạo (do đặc thù lĩnh vực tài chính khá khó dịch).
Chúc mọi người finish cuốn sách khi hết giãn cách!