10/03/2021
Tôi: Alo alo vợ ơi!
Vợ: Chuyện gì mà anh gọi gấp thế?
Tôi: Anh đã bảo là mua hợp đồng bảo hiểm online đi mà cứ lừng khừng! Lo không yên tâm này kia các kiểu, như chị LÒ THỊ PHANG tận nơi khỉ ho cò gáy trên Lai Châu đây này, chị ấy còn tân tiến biết mua bảo hiểm online cho chồng để được bảo hiểm khi bị bệnh, mình ở giữa Thủ đô mà cứ lo đâu đâu! Thời đại 4.0 mà không thay đổi thì chỉ có mà thụt lùi thôi!
Vợ: Nhưng mà em còn đang dành tiền để mua con RÔ BỐT lau nhà!
Tôi: RÔ BỐT lau nhà không mua hôm nay, sang năm hay 5 năm nữa vẫn có thể mua được, mình năm nay 43 tuổi rồi, vài năm nữa già đi bệnh nhiều thì còn Công ty bảo hiểm nào bán cho mình nữa không?
Buổi tối về nhà tôi cho vợ đọc bài viết tâm sự của chị LÒ THỊ PHANG về bảo hiểm online trên facebook thế là quyết định ký ngay hợp đồng bảo hiểm nhân thọ!
Cảm ơn vợ đã có một quyết định sáng suốt!
Đây là bài viết tâm sự về chị LÒ THỊ PHANG:
"MỘT BÀN TAY TRONG TRIỆU BÀN TAY
Chồng chị bệnh.
Đi viện đã 2 tuần nay
Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, việc chồng chị bị bệnh trọng cả làng đều biết. Anh ấy đau mấy tháng nay mới quyết đi viện. Nhưng việc gia đình nhà chị đưa anh lên một bệnh viện lớn có tiếng ở Hà Nội để điều trị, lại là cả việc lớn để cả làng bàn tán xôn xao
Vốn dĩ, ở cả cái xã này chả mấy ai có tiền triệu để dành chứ đừng nói tới việc chữa cái khối u trong người của anh lại chả tốn tới vài chục triệu chứ ít à
Đã thế, đưa tới viện trung ương là được rồi lại còn đưa bệnh viện quốc tế. Chả biết người có cứu được không, chứ bán cả cái nhà đi chắc gì đã đủ tiền viện phí???
Thế nên khi nghe mẹ chồng chị về kể “nhà nó được Công ty bảo hiểm họ chi trả hết, chả mất đồng nào”, ai nấy đều ngạc nhiên, xúm vào hỏi thăm và nghe chuyện.
Chị là công nhân nhà máy mía đường trên huyện, nhưng nghe đâu công việc cũng lúc được lúc không. Năm ngoái Covid nghỉ mấy tháng trời chỉ hưởng có một nửa lương. Mà đồng lương thì cũng nào có nhiều. Thế mà sao công ty chi trả được nhiều thế. Người ta không tin, người ta cho rằng chị vẽ chuyện. Ai chả biết chị là công nhân trong khi cả gia đình chồng chị là nông dân, ngày ngày trồng rẫy làm nương. Chắc lại làm mình làm mẩy đây mà.
Mẹ chồng chị giải thích, không phải công ty mía đường trả, mà là công ty Bảo hiểm trả.
“Cái Bảo hiểm mà nó mua on lai on liếc gì đó. Cả nhà có ai biết đâu. Lên bệnh viện huyện họ cho đi tuyến trên, Con Phang (tên chị là Lò Thị Phang) bảo cho nó đi Vi mếc gì đó cả nhà còn rối lên vì không có tiền. Nó bảo chồng nó cứ đi đi rồi người ta Bảo lãnh. Bên bảo hiểm ý. Thế là đi thôi”
Chị bảo chồng về qua nhà lấy thêm đồ đạc. Chị tìm cuốn Hợp đồng Bảo hiểm cất kỹ trong tủ, chị ghi chép vài thông tin quan trọng rồi lại cất đi. Cuốn hợp đồng này trước đây chị năn nỉ mãi anh mới đồng ý mua. Vì anh không tin, không hiểu nên ngăn cản. Anh bảo, tiền ăn, học, nuôi con còn không đủ, tiền đâu mà nuôi bảo hiểm. Nhưng chị vẫn muốn mua, chị lo cho tương lai 4 đứa con, kinh tế gia đình vốn không khá giả, đợt đó công việc của chị khá hơn, có thêm tiền tăng ca nên chị đã quyết mua bằng được. Chị được bạn bè giới thiệu, bây giờ thời đại 4.0 rồi, mua bảo hiểm cũng online. Chị nghe tư vấn qua điện thoại và chốt hợp đồng nhanh gọn trong tiếng đồng hồ.Từ đó tới giờ chị vẫn âm thầm tìm hiểu thêm, dù chưa có lần nào phải dùng đến Bảo hiểm nhưng chị vẫn nhớ chị Tư vấn dặn chị những việc cần làm khi có sự kiện Bảo hiểm xảy ra. Thực tâm chị cũng lo ngay ngáy, không biết rồi ký online, giải quyết thủ tục cũng online thì có được việc không. Cầm điện thoại lên gọi cho CSKH, tim chị giật thót khi nghe tiếng nhẹ nhàng của nhân viên bên ấy. Hồi hộp, xúc động, chị kể về những sự việc xảy ra với chồng, tình hình bệnh trọng. Cô nhân viên CSKH hướng dẫn chị các thủ tục cần thiết để chị lo việc điều trị cho anh. Giọng nói nhẹ nhàng, hướng dẫn tỉ mỉ của cô ấy giúp chị yên tâm hơn, thả lỏng cơ thể rồi mà chị vẫn rưng rưng vì mừng, vì cảm giác cởi bỏ được nỗi lo bấy lâu đè nén.
Cho đến bây giờ, khi đã thực hiện đại phẫu thành công, anh đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng bệnh đẹp như khách sạn, chị vẫn không dám tin rằng anh chị có thể được yên tâm thảnh thơi như này, không phải lo bán nhà bán nương như lúc anh bắt đầu bị các cơn đau thắt đầu tiên hành hạ.
Phải rồi, ngay đêm nay nhất định chị sẽ viết đôi lời cảm ơn tới Công ty Bảo hiểm và cảm ơn chị Tư vấn đã giúp chị manh dạn ký hợp đồng Bảo hiểm online để bảo vệ anh và bảo vệ gia đình. Nhất định thế!"
☎, Liên hệ Bùi Tuấn Khanh Đt, Zalo 0916772013
http://bcavietnam.com/agent/4604.html