16/03/2023
BÀN VỀ CON ZOMBIE CS (CREDIT SUISE)- NÓ LÀ THÂY MA CẢ THẬP NIÊN NAY RỒI- TỪ HẬU ĐỔ VỠ NỢ CÔNG CHÂU ÂU 2010-2011...
Hôm qua, sau vụ SVB, người ta lại lo cho con ma CS lăn ra chết...Thực ra, nó chỉ doạ được nhà đầu tư mới...Còn đối mới nhà đầu tư lâu năm thì chẳng có gì lạ...Cái con ma CS nó có cả hơn 10 năm nay rồi...Cú một lần thị trường có biến, hệ thống ngân hàng gãy đổ...là người ta lại lo chuyện đám tang của CS...Mà nó có chết đâu.
Nhiều anh/chị thắc mắc không hiểu tại sao tài sản của CS lớn thế mà vốn hoá chưa bằng mấy ngân hàng của Việt Nam. P/B ngân hàng Châu Âu lại chỉ tầm 0.2-0.4 lần, quá rẻ so với Việt Nam...P/B ngành ngân hàng hiện ở mức 1.5 lần...
Thưa rằng, mấy con bank châu âu nó dính cả đống chứng khoán phái sinh, như CDS và đủ thể loại..Trong cái mớ dây chằng chịt, các bank châu âu liên quan chặt đến nợ công của các quốc gia Châu Âu...Vì thế đám thây ma zombie như CS sẽ vẫn còn sống sờ sờ...NỢ NẦN KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA VÀ MẤT ĐI...MÀ NÓ CHUYỂN NỢ TỪ THẰNG NÀY SANG THẰNG KHÁC...TỪ NHÓM NÀY SANG NHÓM KHÁC...Để cho nợ công của Châu ÂU trở nên sạch sẽ hơn...thì hàng loạt con ma zombie như CS sẽ cứ lay lắt như thế cả thôi..
Truyền thông thì thích kiếm view...VIew nhiều thì đắt show..
Cứ mỗi lần thị trường sập như 2011, 2017, 2020...và giờ là 2022, 2023 truyền thông lại lôi con CS lên, mà chủ yếu là rủi ro vỡ nợ tăng vọt...
Rồi đâu lại vào đấy cả thôi!....Tôi thích câu nói của Jesse Stine..."truyền thông là thứ dối trá và là nơi lây truyền nỗi sợ hãi. TÔi học được một bài học rồi, truyền thông chỉ làm bạn trở nên sai lệch hơn mà thôi"
Trích dẫn sách "Thương vụ để đời (2017)"
Hầu hết mọi người sẽ nghĩ, rủi ro lớn nhất hiện nay là các ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ- chẳng hạn như JPMorgan đang có sự hiện diện 51,900 tỷ USD trên thị trường phái sinh trị giá 550,000 tỷ USD (không phải là lỗi đánh máy!) Nhưng mọi người đã sai lầm. Cái tên nguy hiểm nhất hiện nay là Deutsche Bank. Tại thời điểm tôi đang viết chương này, ngân hàng Deutsche Bank đang hiện diện 54,700 tỷ USD trên thị trường phái sinh.
Con số này gấp 20 lần GDP của Đức và đây thực sự là chuyện lớn. Con số này lớn hơn 51,200 tỷ USD của Citi bank, 43,600 tỷ USD của Goldman Sachs, và 27,800 tỷ USD của Bank of America. Bạn có còn nghĩ ngân hàng Đức là người thận trọng hơn. Thật khó mà tin được!